Cô gái vác hung khí lao vào nhà đâm 2 cha con

Thứ năm, ngày 14/07/2011 14:32 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ông Năm vừa mở cửa thì bất ngờ Phương xông tới dùng hung khí đâm một nhát khiến ông gục xuống. Con gái ông Năm thấy cha bị đâm liền hô hoán. Thấy vậy, Phương lao tới đâm Giang liên tiếp.
Bình luận 0

Hơn 5 giờ sáng 14.7, tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà số 169, đường số 17, phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM, khiến những người sống xung quanh hoảng hốt.

img
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Mọi người phát hiện một đối tượng nữ cầm cây xăm gạo đang tìm đường tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong nhà, hai nạn nhân nằm trên sàn mình đầy máu. Đối tượng trên nhanh chóng bị người dân vây bắt, giao công an.

Tại hiện trường, một nạn nhân đã chết được xác định là Phạm Văn Năm (sinh năm 1943, chủ nhà). Nạn nhân còn lại là Phạm Thị Giang, con của ông Năm, bị hai vết thương ở ngực và hông được đưa vào bệnh viện quận 7 cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên Giang được đưa đến bệnh viện 115.

Vào thời điểm trên, khi ông Năm đang quét nhà thì có tiếng gõ cửa. Ông vừa đẩy cánh cửa sắt thì thấy một phụ nữ trên tay cầm cây xăm gạo bằng inox, còn tay kia cầm bịch giấy. Vừa thấy ông Năm, người phụ nữ này liền đâm một phát, nạn nhân chỉ kịp la lên và lao vào nhà và khuỵu xuống. Giang từ trên lầu thấy cha bị đâm liền tri hô nhưng người phụ nữ kia liền lao vào đâm cô.

img
Bên ngoài căn nhà - nơi xảy ra án mạng

Công an quận 7 thu giữ một cây xăm gạo bằng inox dính đầy máu, một bịch giấy bên trong chứa nhiều dao.

Công an quận 7 đã báo cáo vụ việc cho Phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP để điều tra nguyên nhân gây án.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng nữ tên Phương (26 tuổi, ngụ quận 4).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem