"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Huyền giã từ đường chạy 400m, nhắm đích đến bất ngờ!

Chính Minh Thứ ba, ngày 13/02/2024 18:10 PM (GMT+7)
Cuối tháng 10 năm ngoái, sau khi tỏa sáng trên đường chạy 400m giải vô địch điền kinh quốc gia, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Huyền đã tuyên bố giã từ đường chạy. Và thật bất ngờ khi trong thời điểm cận Tết Nguyên Đán, Nguyễn Thị Huyền lại "tái xuất" tại giải Nam Định bán marathon.
Bình luận 0

Nguyễn Thị Huyền: "Tôi muốn chinh phục đường chạy bán marathon"

Nguyễn Thị Huyền là điểm sáng nổi bật của điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong khoảng chục năm qua.

Năm 2015, Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 22 đã ghi dấu ấn nổi bật đầu tiên tại SEA Games 28 (Singapore) với cú hat-trick HCV 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m; đồng thời đạt "cú đúp" chuẩn dự Olympic Rio 2016 nội dung 400m rào (thông số 56 giây 15) và 400m (52 giây 00) - mốc son lịch sử của điền kinh Việt Nam mà tới lúc này chưa có VĐV nào đạt được.

SEA Games 32 hồi tháng 5/2023 tại Campuchia là kỳ SEA Games cuối cùng của Nguyễn Thị Huyền và cô gái quê thôn Ba Thượng, xã Yên Minh, huyện Ý Yên (Nam Định) vẫn mạnh mẽ lập hat-trick HCV (400m rào, 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ, 4x400m tiếp sức nữ), qua đó trở thành VĐV giữ "kỷ lục" giành nhiều HCV SEA Games nhất với 13 tấm.

Sau  khi thi đấu thành công tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2023 diễn ra cuối tháng 10 năm ngoái, Nguyễn Thị Huyền đã tuyên bố giải nghệ: "Tôi cảm thấy rất, rất cảm xúc. Nhìn lại cả một quá trình mười lăm năm, dành cả thanh xuân cho đam mê đường chạy với bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, có thành công, có thất bại... Nhưng không có gì là mãi mãi, ai cũng có lúc phải dừng lại", Nguyễn Thị Huyền nói.

Thời gian qua đi, những tưởng Nguyễn Thị Huyền sẽ trở về gia đình toàn tâm cho nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ và làm công tác tuyển chọn những "hạt ngọc thô" cho điền kinh Nam Định thì bất ngờ dịp cận Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Nguyễn Thị Huyền đã đăng hình ảnh chạy giải bán marathon Nam Định Hào khí Đông Á 2024 kèm theo dòng trạng thái:

"Lần đầu chinh phục nội dung 10km.. Ban đầu mình nghĩ rằng sẽ rất mệt và không hoàn thành nội dung nhưng cuối cùng vào chạy vui quá, chẳng những hoàn thành tốt mà còn không mệt chút nào.

Lần đầu trải nghiệm giải NamĐịnh Half Marathon rất ý nghĩa và cảm xúc thật khó tả khi được chạy trên chính quê hương thân yêu của mình. Chúc phong trào chạy bộ của Nam Định ngày càng phát triển hơn nữa, giải sẽ được tổ chức thường niên. Cảm ơn BTC đã cho chúng tôi có những khoảnh khắc tuyệt vời!"
"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Huyền giã từ đường chạy 400m, nhắm đích đến bất ngờ!- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Huyền hoàn thành cự ly 10km giải bán marathon Nam Định Hào khí Đông Á 2024. Ảnh: FBNV

Tâm sự với Dân Việt, Nguyễn Thị Huyền như vẫn chưa hết cảm giác hưng phấn khi lần đầu hoàn thành cự ly 10km "trong một nốt nhạc":

"Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao để chuyển sang nhiệm vụ đào tạo trẻ cho điền kinh Nam Định, tôi cũng có ý định sẽ tham dự những giải chạy phong trào để truyền cảm hứng, lan tỏa niềm đam mê, tình yêu thể thao trong cộng đồng.

Nhưng nói thật là tôi cũng không hứng thú lắm khi BTC giải chạy bán marathon Nam Định mời dự giải. Tôi nghĩ mình sẽ không chạy nổi vì chạy ngắn như chúng tôi chuyển sang chạy dài nhanh mỏi cơ lắm. tôi nghĩ mình sẽ chạy khoảng 3-4km rồi đi bộ. Nhưng khi vào chạy thi vui quá, mọi người rất hứng khởi, có đông đảo người dân cổ vũ hai bên đường nên chạy một mạch về đích chẳng thấy mệt gì cả.

Tôi không để ý thành tích của mình nhưng cũng ổn đấy, không đến nỗi não, chỉ thua các VĐV chuyên nghiệp cũng mới giã từ thi đấu đỉnh cao cùng thời điểm với tôi như em Phạm Thị Hồng Lệ... thôi.

Với tôi, điền kinh đã ăn vào máu thịt rồi, có thể coi là "sống chết" với điền kinh. Vậy nên trong tương lai, tôi sẽ có những giáo án tập luyện riêng để tiếp tục tham dự các giải phong trào mỗi khi có cơ hội. Tôi muốn chạy tốt, có thành tích tốt ở cự ly 5-10km và hướng tới chinh phục đường chạy bán marathon 21km", Nguyễn Thị Huyền bày tỏ dự định.

"Tôi mong điền kinh Việt Nam có suất chính thức dự Olympic Paris 2024"

Cả thanh xuân dành cho điền kinh và đã quá quen với nhịp sống sinh hoạt, tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) bên các đồng đội, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ mình không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi xa... Nhổn!

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Huyền giã từ đường chạy 400m, nhắm đích đến bất ngờ!- Ảnh 3.

Nguyễn Thị Huyền vui vẻ bày tỏ cảm xúc sau khi hoàn thành cự ly 10km giải Nam Định bán marathon. Ảnh: FBNV

"Bây giờ tôi đang được tạm nghỉ ngơi để tập trung cho gia đình. Hàng ngày tôi đưa con đi học, đón con về, làm nội trợ... Nói chung là làm tất cả những công việc của một người phụ nữ bình thường. 

Những lúc buồn, nhớ anh chị em trên đội tôi lại gọi điện video nói chuyện với mọi người. Các đồng đội tâm sự thời gian vừa rồi lạnh quá lại mưa nhưng vẫn phải cố gắng ra sân tập. Các em bảo bây giờ chỉ muốn được như chị thôi, tôi chỉ cười động viên các em cố gắng hơn bởi chị cũng đã 15 năm khổ luyện dưới mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt mới có được thành công khi giã từ sự nghiệp.

Tôi nghĩ cái gì cũng có giá của nó, cứ cố gắng không ngừng với tất cả đam mê rồi sẽ được đền đáp, cuộc sống sẽ ổn thôi".

Hướng tới Olympic Paris 2024, tổ tiếp sức 4x400m nữ (Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Hằng - Hoàng Thị Ngọc Hà - Hoàng Thị Minh Hạnh từng giành HCV giải vô địch châu Á 2023) được đặt kỳ vọng sẽ giành vé chính thức dự Thế vận hội.

Lúc này, khi Nguyễn Thị Huyền đã nghỉ, niềm tin được đặt vào Quách Thị Lan trở lại thế chỗ: "Các VĐV trẻ của điền kinh Việt Nam cũng đang tiến bộ hàng ngày, qua từng giải đấu. 

Tôi hy vọng đội 4x400m nữ Việt Nam sẽ giành được vé chính thức dự Olympic 2024", Nguyễn Thị Huyền thể hiện niềm tin với lứa "đàn em".

"Tết năm nay tôi mới được đi thăm họ hàng"

Thời điểm này khi Tết Nguyên Đán Giáp Thìn đã cận kề, Nguyễn Thị Huyền bộc bạch đây là kỳ nghỉ Tết đầu tiên sau rất nhiều năm cô mới có thời gian thoải mái để về với mẹ mình và đi thăm hỏi bà con họ hàng:

"Hai năm qua, tôi thậm chí còn không có thời gian về với mẹ mình vào dịp Tết, chứ đừng nói tới chuyện đi thăm hỏi họ hàng. Nghỉ vài ngày bên chồng con, gia đình chồng, mùng 2 - 3 Tết tôi đã phải lên tập trung đội tuyển, chuẩn bị luyện tập, thi đấu rồi. Cảm giác những cái Tết những năm trước trôi qua với tôi vèo cái như chớp mắt, chưa làm được gì đã hết Tết.

Năm nay, tôi dự định sẽ về ở với mẹ mình lâu hon, đi chợ hoa, làm mâm cỗ cúng gia tiên, mua cành đào xuân, đi thăm hỏi họ hàng. 

Từ nhỏ, tôi cũng đã được mẹ dạy gói bánh chưng. Và năm nay, tôi cũng muốn tự tay mình gói bánh, cùng gia đình ngồi bên nhau trông nồi bánh chưng chờ trời sáng. Đó cũng là những ký ức đẹp mà tôi muốn con gái mình được trải nghiệm".

"Cô gái vàng" Nguyễn Thị Huyền giã từ đường chạy 400m, nhắm đích đến bất ngờ!- Ảnh 4.

Nguyễn Thị Huyền mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực, niềm đam mê, tình yêu thể thao. Ảnh: FBNV

Cũng nhân dịp năm mới, Nguyễn Thị Huyền muốn truyền tải thông điệp về niềm đam mê thể thao tới với mọi người:

"Tôi biết phong trào chạy bộ đang rất phát triển ở Việt Nam, có rất nhiều giải chạy phong trào xuất hiện trong năm đúng kiểu "muôn hoa đua nở".

Phải nói rằng yêu thể thao là rất tốt, chạy rất tốt nhưng luôn phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, phải biết lắng nghe cơ thể.

Thông qua thể thao, chúng ta khám phá thêm bản thân, có sự kết nối, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, chứ không phải nhất thiết đạt được một thành tích gì đó vượt quá giới hạn của bản thân dẫn đến những sự cố đáng tiếc trên đường chạy.

Ngay cả VĐV chúng tôi, khi mệt hoặc quá tải do hệ quả của những buổi tập nặng trước cũng phải xin HLV cho nghỉ ngơi hồi phục. Nếu cố quá rất dễ dẫn đến chấn thương..."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem