Cô giáo dạy bơi và hành trình “giúp người giúp đời”

Mai Chi Thứ hai, ngày 13/03/2023 06:20 AM (GMT+7)
Từ nhỏ, chị Đậu Thị Thắng - Giáo viên dạy bơi tại Trung tâm thể thao Ba Đình (TP. Hà Nội) đã sớm hiểu được giá trị của lòng nhân ái nên đã luôn hướng mình về những việc làm thiện nguyện.
Bình luận 0

Hành trình lan tỏa yêu thương

Từ khi còn nhỏ, chị Đậu Thị Thắng (SN 1982, quê Bắc Ninh) đã luôn được mẹ dạy phải biết chia sẻ và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Nói hành trình làm thiện nguyện của mình, chị Thắng cho rằng tất cả đều bởi một chữ “duyên”. Từ sự đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn đã thôi thúc chị hành động để giúp đỡ họ.

Cô giáo dạy bơi và hành trình làm thiện nguyện “giúp người giúp đời’” - Ảnh 1.

Chị Thắng tặng quà tết cho bà con dân tộc nghèo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đậu Thắng

Tháng 11/2020, chứng kiến người dân Quảng Trị đang chống chọi với đợt lũ lịch sử, chị Thắng đã cùng nhóm thiện nguyện Hải Phòng vào tặng quà cứu trợ, áo phao.

Cô giáo dạy bơi và hành trình làm thiện nguyện “giúp người giúp đời’” - Ảnh 2.

Tặng áo phao cho các em nhỏ tại Quảng Trị. Ảnh: Đậu Thắng

Hay như trong đợt dịch Covid-19 năm 2020 - 2021 đang diễn biến phức tạp, trước cảnh nhiều người phải chống chọi với dịch bệnh và thiếu thốn, chị đã thực hiện chương trình “Giao hàng 0 đồng mùa Covid”. Chị kêu gọi mọi người quyên góp nhu yếu phẩm để tặng cho những hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, chị một mình vận chuyển hàng trao tận tay người dân.

Thời điểm dịch năm 2021, chị Thắng kết hợp cùng nhóm thiện nguyện Hải Phòng đến vùng dịch tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên để tiếp tế, trao quà hỗ trợ.

Cô giáo dạy bơi và hành trình làm thiện nguyện “giúp người giúp đời’” - Ảnh 3.

Hỗ trợ phát quà trong đợt dịch Covid năm 2021 tại Điện Biên. Ảnh: Đậu Thắng

Gần đây nhất, tháng 2/2023, khi biết đến hoàn cảnh của em Trần Anh Khoa (SN 2012, Vĩnh Phúc) phải một mình chăm mẹ bị ung thư, chị Thắng đã bỏ tiền túi và vận động người thân ủng hộ gia đình em. Số tiền 17 triệu đồng được gửi tặng đã san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình Khoa.

“Mỗi khi gặp những người có hoàn cảnh khó khăn, tôi thương và đồng cảm với họ lắm. Tôi luôn tâm nguyện mình cần phải giúp các hoàn cảnh đáng thương dù là những thứ rất nhỏ” - chị Thắng tâm sự.

Trên suốt hành trình làm thiện nguyện, chị Thắng luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ gia đình và bạn bè. Điều đó chính là động lực lớn để chị luôn nỗ lực chia sẻ yêu thương. 

Tặng bữa sáng cho bệnh nhân nghèo

Năm 2021, chị Thắng đã cùng bạn bè, các nhà hảo tâm thành lập nhóm “Quà sáng 0 đồng” để tặng bữa sáng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, vào thứ 7 hàng tuần.

Để tổ chức chương trình, chị Thắng thức dậy từ 4 giờ sáng và phải di chuyển quãng đường gần 70km cả đi lẫn về. Cứ như vậy, hơn một năm qua, dù trời mưa hay nắng, chị Thắng với chiếc xe máy cũ của mình đã mang những phần quà trao tận tay bệnh nhân và người nhà.

Cô giáo dạy bơi và hành trình làm thiện nguyện “giúp người giúp đời’” - Ảnh 4.

Nhóm “Quà sáng 0 đồng” trong một buổi tặng quà bệnh nhân. Ảnh: Đậu Thắng

“Nhiều người nói tôi lo việc bao đồng nhưng tôi nghe xong rồi cũng mặc kệ. Mỗi lần thấy bệnh nhân nhận quà vui vẻ là tôi cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều xứng đáng” - chị Thắng chia sẻ.

Để giảm bớt được chi phí sinh hoạt, đều đặn mỗi sáng thứ 7, bà Lê Thị Lâm (Nghệ An) lại xuống nhận suất ăn sáng do nhóm của chị Thắng gửi tặng.

Bà Lâm xúc động chia sẻ: “Từ tháng 11/2022 đến nay, tôi đi chăm chồng ở Viện Huyết học, tiền để chữa trị không còn nhiều. Khi được nhận những món quà từ thiện là sự động viên tinh thần rất lớn với tôi”.

Cô giáo dạy bơi và hành trình làm thiện nguyện “giúp người giúp đời’” - Ảnh 5.

Chị Thắng thức dậy từ rất sớm để chở những phần quà sáng tới tặng bệnh nhân. Ảnh: Đậu Thắng

Không chỉ đơn giản là làm việc thiện, chị Thắng muốn lan tỏa lòng nhân ái tới nhiều người hơn, đặc biệt các bạn trẻ. Vì vậy trong những hoạt động đặc biệt do nhóm của chị tổ chức, sẽ luôn có các bạn nhỏ đồng hành.

Chị Thắng chia sẻ: “Tôi muốn thế hệ trẻ biết cách cho đi và yêu thương mọi người. Qua những hoạt động nhỏ này, tôi mong mọi người biết tới nhiều hơn và cùng góp sức giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn”.

Cô giáo dạy bơi và hành trình làm thiện nguyện “giúp người giúp đời’” - Ảnh 6.

Các bạn nhỏ tới tham gia phát quà tặng cùng nhóm “Quà sáng 0 đồng” nhân dịp Noel. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Phạm Xuân Quý (SN 1982, quê Bắc Ninh) thành viên trong nhóm “Quà sáng 0 đồng” chia sẻ: “Chị Thắng là người đã truyền cảm hứng tới tôi và các thành viên về tinh thần làm việc thiện. Khi được tham gia các hoạt động cùng nhóm, tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem