Cô giáo F0 kể chuyện ở nhà cách ly vẫn dạy học, nửa lớp online, nửa lớp offline

Anh Tuấn Thứ ba, ngày 01/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Chẳng may là F0, cô M. phải nghỉ dạy trực tiếp. Hết sốt, cô M. cách ly ở nhà nhưng vẫn dạy học – nửa lớp online, nửa còn lại offline, trong lúc họng đau rát, chảy nước mũi…
Bình luận 0

Một ngày mệt phờ

7 giờ sáng, cô giáo P.T.M (32 tuổi) giáo viên tiếng Anh tại một trường THPT ở huyện Vụ Bản, Nam Định bắt đầu tiết dạy đầu tiên. Trong buổi sáng, cô M có 3 tiết, 2 tiết dạy và 1 tiết chủ nhiệm. Buổi chiều, cô M có 2 tiết dạy học thêm. Buổi tối, 21 giờ, cô tiếp tục ôn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường.

Đang là F0 cách ly một mình một phòng, cuối ngày, cô M than thở với PV Dân Việt: "Đúng là một ngày mệt phờ, nói nhiều kinh khủng".

Vài ngày trước, khi biết tin mình dương tính với SARS-CoV-2, cô đã báo với lãnh đạo nhà trường và tự cách ly ở nhà. Khi đó, nhà trường hỏi thăm tình trạng sức khỏe và cho cô nghỉ một ngày.

Cô giáo F0 kể chuyện ở nhà cách ly vẫn dạy học, nửa lớp online, nửa lớp offline  - Ảnh 1.

Cô M hiện đang cách ly ở nhà và dạy học trực tuyến qua phần mềm Teams. Ảnh: NVCC

Cô M kể, hiện tại ở trường cô có khoảng 10 giáo viên mắc Covid-19 trên tổng số hơn 40 người. Các giáo viên ở nhà, được nghỉ dạy khi sốt, khi hết sốt, họ quay trở lại với việc dạy trực tuyến.

Đối với giáo viên ở trên lớp, dạy học nửa trực tuyến, nửa trực tiếp trên lớp đã không hề dễ dàng, việc dạy học đối với các giáo viên là F0 lại thêm phần khó khăn. Tiêm 3 mũi vaccine, thừa nhận triệu chứng bệnh có nhẹ hơn so với nhiều người, nhưng cô M không tránh khỏi mệt mỏi.

"Vừa dạy học vừa ho, chảy nước mũi, họng còn rát. Rất khó nhờ được ai dạy thay trong bối cảnh dịch bệnh như thế này, đồng nghiệp của tôi có vẻ ngại lên lớp vì sợ dịch, hơn nữa, ngoài số tiết theo quy định, họ đã phải "gánh" thêm tiết dạy trực tiếp cho những giáo viên F0 khác, dạy thay cũng không được hưởng chế độ gì. Như tôi đang cách ly, không dạy không được, chương trình học, số tiết học phải được đảm bảo", cô M tâm sự.

Cô M lấy ví dụ như tiết dạy lớp 12 hôm qua rất vất vả, các học sinh dường như không có ý thức nên khá ồn. Tiếng mic chói tai, tiếng điện thoại, tiếng bàn tán… của học sinh học offline làm ảnh hưởng đến cả chất lượng học của các học sinh học online. Không có ai quản lý trực tiếp ở lớp, cô giáo trẻ đành "bó tay" vì cô bảo trò không nghe, nhắc gọi học sinh khàn cả cổ.

"Tôi mong được dạy online giữa thời dịch, còn khi nào hết dịch thì học trực tiếp, chứ "nửa nạc, nửa mỡ" thế này không hiệu quả, các giáo viên đang gồng mình vì rất mệt rồi", cô M nói thêm.

Phụ huynh thông cảm, nhà trường động viên

Chị Nguyễn Nhật Minh, một phụ huynh có con đang học lớp 12 tại trường THPT ở Ninh Bình cho biết, ở địa phương chị hình thức học vẫn được linh hoạt tùy tình hình dịch. Hiện tại con chị vừa hết cách ly F0 sau thời gian theo quy định và đã trở lại lớp học trực tiếp. Thấu hiểu được sự vất vả của các giáo viên, nhất là những giáo viên đang mắc Covid-19, chị Nhật Minh chia sẻ: "Tôi hay nhắn tin động viên các cô giáo. Hiệu quả học như thế nào, có tốt hay không không thể trách thầy cô được, dịch bệnh là lý do khách quan không ai muốn cả. Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với họ".

"Chúng tôi có một nhóm phụ huynh trên Zalo, phụ huynh chia sẻ với thầy cô nhiều lắm. Các bố mẹ góp ý nếu mệt quá cô nên nghỉ hẳn, nhưng nhiệm vụ đã được giao phải hoàn thành trong năm học, không dạy các cháu bị lỡ chương trình học, các cô nói cũng không có ai dạy thay mãi được", chị Minh nói thêm.

Trao đổi với Dân Việt, cô Đỗ Lan Anh – Phó hiệu trưởng Trường THCS Việt Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình cho biết, nhà trường rất quan tâm đến sức khỏe của các giáo viên.

"Học sinh của trường đã học online được một tuần do dịch bệnh. Hiện tại có 3/33 giáo viên mắc Covid-19 và đang dạy trực tuyến ở nhà, 41/541 học sinh mắc Covid-19. Trong số 3 cô, một cô nhà có 3 con đều là F0, song các cô vẫn cố gắng dạy học", cô Lan Anh chia sẻ.

Cô giáo là F0 kể chuyện ở nhà vẫn dạy học, nửa lớp online, nửa lớp offline  - Ảnh 2.

Lấy mẫu test Covid-19 cho học sinh và giáo viên tại Trường THCS Việt Thuận, tỉnh Thái Bình. Ảnh: NTCC

Theo cô Lan Anh, nhà trường chưa có hình thức hỗ trợ gì ngoài tinh thần cho các giáo viên, vì hiện tại, trường đang cùng phụ huynh góp tiền mua chi phí kit test Covid-19 cho học sinh.

"Các cô cho biết triệu chứng bị bệnh không quá nặng, chúng tôi động viên các cô, nếu mệt quá thì nghỉ. Song lịch lên lớp của đã được giao nên các cô đang tiếp tục dạy học trực tuyến", cô Lan Anh nói.

Theo Bộ GDĐT, từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay, toàn ngành giáo dục ghi nhận 162.917 cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên nhiễm Covid-19. Trong đó, cán bộ, giáo viên là 27.677 người; trẻ em, học sinh sinh viên là 135.244 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem