Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bạn đọc Nguyễn Văn Thắng ở xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) phản ánh: Ở xã Trung Hiệp, cứ đến vụ thu hoạch lúa thì “cò” vịt chạy đồng lại có cơ hội hốt bạc nhờ khoản phí “mua đồng”.
“Cò” gạ mua mặt ruộng của các hộ dân ven lộ với giá rẻ, sau đó bán lại cho người dân từ nơi khác đến thả vịt với giá cao kiếm lời. Vì thế mới có chuyện một thửa ruộng sang tay nhau nhiều lần, tranh giành nhau trong việc mua bán. Mỗi vụ “cò” ngồi không cũng có vài chục triệu đồng bỏ túi.
NTNN