Côn đồ đánh hỏng thai, chém vỡ đầu công nhân

Thứ tư, ngày 17/11/2010 10:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đang làm ăn yên ổn, bỗng dưng một số doanh nghiệp ở phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, Bình Phước bị côn đồ ngang nhiên đến chém người, đập phá rất hung hãn.
Bình luận 0

Đánh hỏng thai, chém vỡ đầu công nhân

Khuya ngày 2, rạng sáng ngày 3-11, trong lúc mọi người đang ngủ, một đám côn đồ khoảng 25 tên với gậy gộc, mã tấu, đi xe gắn máy kéo đến trụ sở doanh nghiệp tư nhân Đại Phúc (khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) tấn công.

 img
Chiếc xe ô tô 7 chỗ của doanh nghiệp tư nhân Đại Phúc bị bọn côn đồ đập phá.

Cổng sắt kiên cố của doanh nghiệp bị toán côn đồ đập thủng nhiều lỗ, phòng bảo vệ bị phá nát. Bọn côn đồ còn đập vỡ nhiều khung kính căn nhà ở của chủ doanh nghiệp, phá hỏng 3 xe gắn máy, đập vỡ kính 1 ô tô Toyota Fortuner 7 chỗ.

Tổng thiệt hại ước hơn 25 triệu đồng. Toán côn đồ quá đông, nhiều hung khí nên lực lượng bảo vệ doanh nghiệp nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Toàn bộ các thành viên trong gia đình, công nhân làm việc tạm trú tại doanh nghiệp phải bỏ trốn vì sự hung hãn của bọn chúng.

Náo loạn hơn 15 phút, đám côn đồ bỏ đi và không quên hăm dọa: “Nếu báo công an sẽ giết chết hết”.

Bà Hồ Thị Lại - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đại Phúc nói trong sợ hãi: “Chúng nó kéo vào doanh nghiệp la hét, hô hào đốt trụ sở, giết tôi, giết hết công nhân doanh nghiệp. Tôi định gọi điện báo công an nhưng không kịp. Quá khiếp sợ nên mọi người lẩn trốn thoát thân. Thế là bọn chúng mặc sức đập phá”.

Trước đó chiều 2-9, cũng nhóm côn đồ này kéo đến khu nhà trọ công nhân, Công ty TNHH Tấn Toàn (khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long) tấn công công nhân, làm 6 công nhân bất tỉnh. Trong đó có chị Tiêm, người Khmer bị côn đồ đánh đến hư thai.

Anh Hải chồng chị Tiêm bị chém toác đầu khâu 8 mũi, 4 công nhân còn lại bị đánh bầm giập khắp cơ thể. Sau hơn 20 phút hành hung công nhân, trước khi rời khu nhà trọ, tên cầm đầu không quên “hù”: “Nếu báo công an sẽ giết hết”.

Vẫn chỉ… đang điều tra

Theo điều tra của chúng tôi, tên cầm đầu bọn côn đồ tên Võ Minh Đạt, khoảng 32 tuổi, vừa ra tù hồi giữa năm nay. Đạt lập băng nhóm, bảo kê cho một số doanh nghiệp, quán nhậu, quán cà phê… Để được yên, các đơn vị, cơ sở trên mỗi tháng phải nộp “hụi chết” cho Đạt từ 2-5 triệu đồng, còn không sẽ bị Đạt cùng đàn em gây rối.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm cho hơn 450 công nhân, những ngày qua bà Hồ Thị Lại đã làm đơn cầu cứu đến Công an thị xã Phước Long yêu cầu điều tra, giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Bà Lại cho biết: “Tất cả xe cộ bị toán côn đồ đập phá hư hỏng đến nay vẫn nằm một chỗ, cửa kính, cổng rào bảo vệ tài sản vẫn chưa được sửa chữa.

Đến nay đã 10 ngày trôi qua, tôi đã 4 lần đến Công an thị xã Phước Long, có hôm chờ đợi cả nửa ngày nhưng chẳng gặp được chiến sĩ công an nào.

Nếu pháp luật không ra tay trừng trị bọn côn đồ, làm sao chúng tôi có thể an tâm sản xuất kinh doanh”. Tương tự, ông Đỗ Tấn, Giám đốc Công ty TNHH Tấn Toàn cũng đã làm đơn gửi Công an phường Thác Mơ, Công an thị xã Phước Long và các cơ quan bảo vệ pháp luật nhưng gần tháng rưỡi trôi qua vẫn chưa nhận được sự trả lời từ phía các cơ quan hữu trách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem