Con gái của Whitney Houston bất tỉnh tại nhà riêng

Chủ nhật, ngày 01/02/2015 13:19 PM (GMT+7)
Điều trùng hợp là vụ tai nạn này xảy ra ngay trước ngày tưởng niệm 3 năm cái chết của  Whitney Houston.
Bình luận 0

Con gái Whitney Houston – Bobbi Kristina Brown vừa được cấp cứu vào sáng thứ  7 sau khi được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh trong bồn tắm đầy nước. Hiện tại, Bobbi vẫn đang hôn mê do bị sưng não, theo nguồn tin của TMZ.

Bobbi được phát hiện tại căn hộ của chồng cô – Nick Gordon. Chồng cô cùng với một người bạn khác và cảnh sát đã cấp cứu cho cô trước khi xe cứu thương đến.

img Bobbi Brown - Con gái của cố nghệ sĩ Whitney Houston 

 

Kỳ lạ nhất là mẹ cô – nữ danh ca da màu lừng danh Whitney Houston cũng được tìm thấy khi chết đuối trong bồn tắm tại khách sạn Beverly Hills Hilton Hotel cách đây 3 năm về trước, ngay trước thềm lễ trao giải Grammy.

Theo báo cáo của địa phương, xe cứu thương đã được gọi điến nhà của Bobbi và Nick tại Roswell Georgia vào lúc 10:25 sáng thứ bảy. Chồng cô và một người bạn nữa đã tìm thấy Bobbi trong phòng tắm và ngay lập tức hô hấp nhân tạo để cứu cô.

Ngôi sao truyền hình thực tế ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện  Fulton nơi cô vẫn đang được điều trị tại phòng cấp cứu. Theo TMZ, tình trạng hiện tại của Bobbi đã ổn định.

Đến nay, vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ việc. Cảnh sát cũng không hề tìm thấy ma túy cũng như các chất kích thích trong nhà của Bobbi.

imgHai vợ chồng Bobbi và Nick

Trước đó, cảnh sát cũng đã được gọi đến căn hộ của Bobbi và chồng sau khi nhận được thông báo về việc có xô xát tại đây. Tuy nhiên, họ không tìm thấy gì.

Một người họ hàng của Bobbi đã chia sẻ với NBC News, rằng hiện tại Bobbi đang gặp rất nhiều khó khăn khi đến gần với ngày mất của mẹ cô. Nhưng Bobbi rất mạnh mẽ và cô ấy sẽ vượt qua được thời điểm này.

Người này cũng cho biết, Bobbi đang làm việc rất chăm chỉ. Cô ấy tập luyện rất nhiều để chuẩn bị cho album sắp tới của mình. Thậm chí, Bobbi đã cố gắng bỏ thuốc lá để giữ giọng của mình.

Ngày 26 tháng 1, con gái của Whitney đã nhắc tới người mẹ của mình trên twitter khi sắp đến ngày tưởng niệm ngày mất của bà.

Cô viết:" Con và Nick Gordon nhớ mẹ rất nhiều. Chúng con cũng yêu mẹ từng giây". 

img

 

Bức ảnh Whitney Houston bế con gái trên sân khấu được chụp vào năm 1993

 

 

Trả lời Oprah Winfrey trên show truyền hình về cái chết của mẹ cô vào tháng 3 năm 2012, Bobbi cho biết: "Thật là kỳ quái. Đôi khi, tôi vẫn đi trong nhà và gọi tên mẹ tôi. Mẹ đã luôn luôn ở đó với tôi. Tôi luôn cảm nhận được điều ấy".

Mẹ cô - nữ danh ca Whitney Houston qua đời vào 11.2.2012, trước giờtham dự một lễ trao giải Grammy.

Nhân viên điều tra sau đó đã xác nhận, giọng ca Will Always Love You qua đời vì bị ngạt nước do ảnh hưởng của bệnh xơ vữa động mạch tim và lạm dụng cocaine.

Cái chết của mẹ cô đã khiến Bobbi quẫn trí, và đây không phải là lần đầu tiên các dịch vụ khẩn cấp phải can thiệp.

Chỉ  hai ngày sau khi lễ tưởng niệm đầu tiên về cái chết của Whitney, Bobbi được đưa về nhà ở Los Angeles trong tình trạng bất tỉnh. Cô đã phải nhập viện để điều trị, sau khi dùng rượu với thuốc an thần.

Yên Chi (DLM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem