Con rể hiếp dâm mẹ vợ chấn động Quảng Ninh

Thứ năm, ngày 28/10/2010 15:25 PM (GMT+7)
Đó chính là vụ án con rể hiếp dâm mẹ vợ, gây ra nỗi kinh hoàng trong dư luận xã hội. Kẻ tội đồ giờ đang ngồi sau song sắt, tuy nhiên con đường phạm pháp của y hẳn ít ai ngờ...
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Lấy con... rình mẹ

Kẻ tội đồ đó là Trần Văn Phi, sinh năm 1987. Phi sinh ra tại một miền quê còn nhiều khó khăn, thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Trong cuộc mưu sinh và cũng do duyên trời đưa đẩy, Phi quen biết với chị Nguyễn Thị T, trú tại T.P Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Phi nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô gái trẻ Nguyễn Thị T, người kém phi 5 tuổi và mới sinh năm 1992.

Họ nhanh chóng tổ chức kết hôn. Cô gái trẻ Nguyễn Thị T tràn ngập với hạnh phúc trong ngày lên xe hoa đã không thể ngờ rằng, cũng từ giờ phút đó, cô đã chính thức rước một mầm họa khủng khiếp với bản thân và cho chính gia đình đang yên ấm của cô.

Theo lẽ thường, thuyền theo lái, gái theo chồng. Tuy nhiên, bằng sự ngọt ngào và xảo trá của mình, Phi đã lấy lòng người nhà của cô vợ trẻ. Do đó sau khi kết hôn, Phi đã được gia đình vợ đồng ý cho ở rể tại gia đình nhà vợ.

Có ai ngờ được rằng, thằng con rể bất lương đó khi về ở rể tại nhà vợ đã rắp tâm rình mò chính mẹ vợ mình trong sinh hoạt đời thường, để rồi khi biết được cụ thể lịch sinh hoạt của từng thành viên trong gia đình vợ, thì kẻ mạt hạng này đã giở trò bỉ ổi.

Khi kẻ tội đồ giở trò

Sau khi biết rõ lịch sinh hoạt của các thành viên trong gia đình nhà vợ, ngày 9/3/2010, biết rằng bố vợ đi vắng, với ý đồ hiếp dâm mẹ vợ.

Khoảng 23h cùng ngày, Phi đã gọi điện cho mẹ vợ mình là bà H, hỏi xem bà H đã ngủ chưa, thì được bà H cho biết chưa ngủ. Phi liền bịa đặt là có chuyện muốn nói với bà H, rồi nhanh chóng mò sang phòng ngủ của bà H.

Cửa không đóng nên Phi xông thẳng vào, lấy ghế ngồi ở cuối giường, bà H nằm trên giường. Phi "tâm sự" với mẹ vợ là có chuyện muốn nói nhưng chưa dám nói ra, bà H gặng hỏi có việc gì.

Quanh co một hồi, Phi liền trả lời: "Con rình mẹ tắm hai lần rồi". Bực mình, bà H hỏi: "Có thật không?" thì Phi trả lời "Thật". Bà H liền đứng lên đi ra ngoài phòng khách uống nước, rồi quay lại phòng lấy thêm một chiếc áo mặc lên người, bảo Phi về phòng của vợ chồng Phi.

Tuy nhiên thằng con rể mất nết đã không nghe mà lại đòi... ngủ lại với bà H. Bà H điên tiết hỏi: "Mày có phải thằng Phi không?" Rồi bà lại đi ra, đến thẳng phòng ngủ của con gái, để xem vợ chồng con gái mình có chuyện gì.

Khi bà H đến gần phòng ngủ của con gái thì bị Phi bám theo cầm hai tay bà kéo ra đầu hồi nhà. Phi còn lôi bà H vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Bà H van xin Phi không được làm bậy, nếu không sẽ kêu lên, tuy nhiên Phi đe doạ mẹ vợ phải im lặng, nếu không con gái bà mới là người phải chịu khổ.

Do bị Phi đe doạ, bà H không dám kêu, Phi liền xông vào vật bà H xuống nhà vệ sinh và giở trò đồi bại. Bà H, vật vã khóc và kêu: "Con ơi ngược đời lắm". Sau khi hãm hiếp mẹ vợ xong, Phi về phòng ngủ. Ngay hôm sau, dù rất đau khổ bà H vẫn quyết tâm đến cơ quan công an trình báo việc làm vô nhân tính của con rể.

Tại cơ quan điều tra, Phi đã nhanh chóng khai rõ toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKSND cung cấp để truy tố Phi về tội danh Hiếp dâm, được quy định tại Điều 111 Bộ luật Hình sự.

Theo ĐSPL
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem