“Cơn thịnh nộ của Huyết nhãn”: Cuốn sách không đọc khi trời tối

Thứ hai, ngày 29/07/2013 07:17 AM (GMT+7)
“Cơnn thịnh nộ của Huyết nhãn” là câu chuyện đáng sợ thứ năm trong series “Cậu Bé Học Việc và Thầy Trừ Tà”và đã được hãng Warner Bros Pictures chuyển thể thành phim với tên gọi: “Người con trai thứ bảy”.
Bình luận 0

Sự nguy hiểm đang ngày một gia tăng khiến Thầy Trừ Tà buộc lòng phải gửi Tom, cậu bé học việc của mình đến chỗ một thầy trừ tà khác. Phương pháp huấn luyện của người này vô cùng khắc nghiệt và gian khổ.

Tuy nhiên, khi đối mặt với một thủy phù thủy cực mạnh, người thầy mới của Tom đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, bỏ lại Tom một mình đối phó với kẻ thù của cậu.

img

Liệu Thầy Trừ Tà có đến kịp để cứu Tom không?

Kề vai chiến đấu bên nhau, liệu họ sẽ đánh bại được thế lực bóng tối hung ác kia chứ?

Và liệu sai lầm của chính Thầy Trừ Tà sẽ giúp kẻ thù đến từ bóng tối giành lấy thắng lợi cuối cùng?

“Cơnn thịnh nộ của Huyết nhãn” là câu chuyện đáng sợ thứ năm trong series “Cậu Bé Học Việc và Thầy Trừ Tà”.

Joseph Delaney từng dạy truyền thông và phim ảnh ở một trường trung học tại Blackpool, Anh. Ông sống cùng gia đình ở Lancashire, giữa trung tâm lãnh thổ của ông kẹ. “Sự Báo Thù Của Phù Thủy” là cuốn tiểu thuyết đầu tay. Ông hiện là Tiểu thuyết gia văn học thiếu nhi ăn khách nhất nước Anh.

“Cơn thịnh nộ của Huyết nhãn” được hãng Warner Bros Pictures mua bản quyền và chuyển thể thành phim với tên “Người con trai thứ bảy” (The Seventh Son, đạo diễn: Sergei Bodrov). Phim phát hành đầu năm 2014, với sự tham gia của nam diễn viên Ben Barnes (vai Thomas Ward), Julianne Moore (vai Mẹ Malkin), nam diễn viên Jeff Bridges (vai Thầy Trừ Tà Gregory)…


Minh Minh (Minh Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem