Ngày 15/11, theo tin từ Công an phường Phước Vĩnh, TP.Huế, một người đàn ông vừa viết tâm thư gửi Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trưởng Công an TP.Huế và tập thể công an phường Phước Vĩnh sau khi công an phường này nhanh chóng phá vụ án trộm cắp tài sản.
Tác giả của bức tâm thư là ông Lê Tuế, pháp danh Thích Tín Tâm, trú tại chùa Phổ Quang, phường Phước Vĩnh.

Bức tâm thư của ông Lê Tuế.
Trong thư, ông Tuế bày tỏ sự xúc động trước phong cách và thái độ làm việc của lực lượng Công an phường Phước Vĩnh khi nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ trộm đột nhập chùa Phổ Quang trộm tài sản.
Chứng kiến sự làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng Công an phường Phước Vình giữa đêm hôm, ông Tuế đã gửi thư đến Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trưởng Công an TP.Huế và tập thể công an phường Phước Vĩnh để nói lời cảm ơn.

Ông Lê Tuế nhận lại tài sản từ lực lượng Công an phường Phước Vĩnh.
“Niềm cảm xúc lớn khiến tôi viết giấy này muốn nói lời khen ngợi và quý mến phong cách và thái độ làm việc các canh em vô cùng”- ông Tuế viết trong thư.
Trước đó, vào khoảng 3h45 phút ngày 14/11/2019, các đối tượng là Nguyễn Kim Thịnh (SN 1991, trú 127 Trần Phú, phường Phước Vĩnh) và Nguyễn Thái Châu (SN 1994, trú 12/20/130 Trần Phú, phường Phước Vĩnh) đột nhập chùa Phổ Quang lấy trộm 1 điện thoại đi động của ông Tuế.
Nhận được tin báo, ông Trần Văn Nguyên - Trưởng Công an phường Phước Vĩnh nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an phường vào cuộc điều tra làm rõ. Chỉ thời gian ngắn sau đó, khi Thịnh và Châu đang tìm cách tiêu thụ tài sản trộm cắp thì bị lực lượng Công an phường Phước Vĩnh bắt giữ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.