Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khi bị lừa bán sang Trung Quốc, hộ khẩu, đất đai, nhà cửa của họ vẫn có tại quê, do người nhà quản lý hộ. Ngày 13.3.2012, em anh là Bùi Xuân Thủy (trốn được từ Trung Quốc về) xuống Công an huyện Triệu Sơn làm CMND thì bị thu hộ khẩu. Vài tháng sau, anh Tâm đi làm ở nơi khác về có lên Công an huyện xin lại hộ khẩu, thì được trả lời: “Mất rồi, về xã làm lại”. Anh Tâm về Công an xã Thọ Bình làm lại hộ khẩu, thì ông Lê Đình Luận muốn anh hối lộ tiền, và bị nhiều công an viên dùng vũ khí lùa đánh anh, khiến anh Tâm phải chốn khỏi địa phương đến nay vẫn không dám về nhà.
Chúng tôi đã chuyển đơn của anh đến chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xem xét và giải quyết.
Ban Bạn đọc