- Chú nhìn mặt đặt chuyện… đúng y chang. Không biết có bọn nào đùa dai, lấy ảnh cái đầu tôi ghép với cảnh trai gái tình tự nào đó rồi gửi cho bà xã tôi. Thế là bà ấy nổi cơn tam bành lục tặc lên, giải thích kiểu gì cũng không nghe, tôi phải bỏ nhà đi lang thang chờ bà ấy hạ hỏa.
- Thời kỹ thuật “phô tô sốp” này lắm thứ dở khóc dở cười. Nhưng bác còn may hơn diễn viên hài Công Lý. Chẳng biết Nhà xuất bản Lao động - Xã hội nổi máu hài kiểu gì mà lấy ảnh cái đầu của anh này ghép với thân hình trần trùng trục của ai đó chỉ che bằng mỗi chiếc quần lót để làm… bìa một cuốn sách luật.
- Chết thật, sao lại có chuyện quái gở như thế?
- Chính diễn viên hài Công Lý cũng không biết tại sao họ lại tự tiện cho anh “diễn” trên bìa bộ sách luật với hình ảnh bị gán ghép để sử dụng một cách không bình thường như vậy.
- Hóa ra tôi còn may vì chuyện tôi bị gán ghép chỉ có bà xã ở nhà nổi đóa, còn chuyện Công Lý bị gán ghép thì cả nền công lý vô cớ bị xúc phạm, tổn thương.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.