Công nhân ngất xỉu vì nắng nóng

Nguyệt Tạ Thứ ba, ngày 21/05/2019 06:00 AM (GMT+7)
Nhiệt độ tại Hà Nội, Thanh Hóa... trong những ngày qua có lúc đã lên hơn 40 độ C. Thế nhưng giữa nắng nóng đỉnh điểm ấy, hàng nghìn lao động tự do vẫn miệt mài làm việc. Nắng nóng không khí ngột ngạt, cộng thêm công việc vất vả khiến nhiều lao động kiệt sức.
Bình luận 0

Nín thở vì bụi

Mặc dù mới 10 giờ sáng nhưng trên khắp các nẻo đường đã bắt đầu nóng ran như chảo lửa. Tại tuyến đường Sa Đôi (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) rất nhiều công nhân xây dựng đang miệt mài trộn hồ, đầm đất, lát vỉa hè.

img

Anh Nguyễn Xuân Trọng (Sơn Tây, Hà Nội) nghỉ ngơi trốn nắng sau những phút làm việc kiệt sức. Ảnh: N.T

Cách phòng chống say nắng
Người bị say nắng thường có các biểu hiện như sốt cao, da nóng và khô, mệt mỏi, đau đầu, nôn mửa... Một số triệu chứng khác có thể xảy ra như giảm khả năng nhận thức, bị ảo giác, mất định hướng và hôn mê, co giật. Để chống say nắng, lao động không nên làm việc từ 11 giờ trưa cho đến trước 13 giờ. Nếu công việc ở ngoài trời, bạn cần phải nghỉ ngơi 5 - 10 phút để lấy lại sức và cân bằng thân nhiệt. Khi ra ngoài trời nắng, cần trang bị mũ - nón, quần áo chống nắng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, tia cực tím.

Anh Nguyễn Xuân Trọng, 38 tuổi (ở Sơn Tây, Hà Nội), một trong gần chục công nhân đang  lát vỉa hè trên tuyến đường Sa Đôi cho biết, những ngày thời tiết nắng nóng các anh phải làm sớm, nghỉ sớm. Công việc thường được bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng và kết thúc vào lúc 10 giờ hoặc 10 giờ 30 sáng, buổi chiều bắt đầu từ 3 giờ, kết thúc vào 6 giờ 30.

Anh Trọng tâm sự: “Tôi làm nghề này được 20 năm, công việc rất vất vả nhưng đổi lại mức thu nhập cũng kha khá, cao hơn so với mấy công việc bốc vác, chạy xe ôm. Tính công mỗi ngày được 300.000 đồng, trừ những ngày mưa gió một tháng trung bình tôi làm được khoảng 25 công, tầm 7-8 triệu đồng/tháng”.

Anh Ngô Văn Dũng cùng quê với anh Trọng đang cố hết sức để điều khiển chiếc máy đầm đất nặng hơn 20kg trên vỉa hè, mặc cho những làn bụi đất mù mịt đang bay tới tấp vào mặt. Gạt  giọt mồ hôi trên gương mặt cháy nắng đen nhẻm, anh Dũng cho biết, công việc thường xuyên phải tiếp xúc với bụi bẩn, nhưng các anh không thể đeo khẩu trang hay đội mũ vì khi mồ hôi ra nhiều dính bụi đất bết lại sẽ rất khó chịu. Chính bởi vậy mà hầu hết những công nhân ở đây không muốn dùng đồ khẩu trang, nón mũ bảo hộ trong lúc làm việc.

“Dù hiểu công việc này rất độc hại vì thường xuyên phải làm việc trong môi trường nắng nóng, bụi bẩn nhưng anh em tôi không thể đeo khẩu trang hay mặc quần áo bảo hộ. Cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm là hạn chế nói chuyện trong lúc làm việc để đỡ phải hít bụi, đôi khi là nín thở để làm việc” - anh Dũng nói.

Ngất xỉu vì nắng

img

Không chỉ công nhân xây dựng, công nhân dọn vệ sinh, công nhân trồng cây xanh cũng là những người phải lao động trực tiếp ngoài trời. Giữa cái nắng như đổ lửa, nhóm lao động 10 người của Công ty Môi trường Thanh Hóa đang hì hụi làm cỏ, bón phân, tưới nước cho cây.

Chị Nguyễn Thị Huệ (Thanh Hóa) cho biết, để chống chọi với cái nắng, các chị thường phải làm việc từ rất sớm, sáng làm từ 5 giờ tới 10 giờ nghỉ, chiều làm từ 14 giờ 30 tới 18 giờ 30.

“Không chỉ thay đổi giờ làm việc, chị em chúng tôi còn nghĩ ra đủ cách để chống chọi với nắng gắt. Chúng tôi nhúng khăn ướt trùm lên đầu, mặc quần áo mùa đông chống nóng, đi giày, tất, đeo kính, thậm chí là chặt lá cọ ngụy trang” - chị Huệ nói.

Không chỉ tìm đủ cách thích ứng, những lao động này còn trang bị các bình nước chanh, nước cam, nước sắn dây để uống giải nhiệt. Mặc dù đã tìm đủ cách để chống chọi, nhưng nhiều chị em vẫn kiệt sức, ngất xỉu vì nắng.

“Có hôm tôi đang ngồi làm việc, đứng lên mặt mày tối xầm lại rồi lăn quay ra mà không biết gì. Khi được đồng nghiệp đưa tới trung tâm y tế, bác sĩ nói là do mình làm việc ngoài trời nhiều giờ nên kiệt sức, mất nước và tụt huyết áp” - chị Huệ nhớ lại.

Công việc vất vả nhưng thu nhập của những công nhân môi trường như chị Huệ không cao, chỉ tầm 3,5 - 4 triệu đồng/tháng. Để có thêm thu nhập cho cuộc sống, chị và nhiều chị em trong tổ phải làm thêm để sống.

Chị Huệ tâm sự: “Nhiều ngày, dù thời tiết nắng nóng cực đỉnh, ngoài trời không có một làn gió, nhưng 12 giờ trưa chị em chúng tôi vẫn phải đi tưới cây, hoặc cắt cỏ thuê cho công ty, nhà dân. Làm xong chị em tôi chỉ ngồi thở, uống nước, bỏ cơm luôn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem