Bạn đọc Báo Dân Việt tài trợ xây nhà mới tặng cụ bà sống trong căn nhà dọa sập
Bạn đọc Báo Dân Việt tài trợ xây nhà mới tặng cụ bà sống trong căn nhà dọa sập
Thắng Tình
Thứ ba, ngày 29/08/2023 15:53 PM (GMT+7)
"Nhờ quý Báo, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, tôi sắp có được căn nhà mới rồi" - cụ Lê Thị Hòa (Nghệ An) mừng rơi nước mắt khi đón nhận số tiền bạn đọc Báo Điện tử Dân Việt giúp đỡ.
Cụ Lê Thị Hòa (SN 1955, trú tại xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là nhân vật trong bài viết "Xót xa cảnh cụ bà sống leo lắt qua ngày trong căn nhà xiêu vẹo, sắp sập" được đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt. Sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều độc giả. Cụ thể, có một nhà hảo tâm dấu tên đã thông qua Báo Điện tử Dân Việt đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng giúp đỡ gia đình cụ Hòa xây dựng một căn nhà mới.
Phóng viên Dân Việt cùng đại diện chính quyền địa phương và nhà hảo tâm trực tiếp đến thăm trao 50 triệu đồng, hỗ trợ gia đình cụ Lê Thị Hòa xây dựng căn nhà mới. Thực hiện: Thắng Tình
Ngày 28/8, phóng viên Báo Điện tử Dân Việt cùng với chính quyền địa phương và nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền 50 triệu đồng đến tận tay cụ Lê Thị Hòa.
Đại diện nhà hảo tâm và chính quyền địa phương trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình cụ Hòa xây dựng căn nhà mới. Ảnh: Thắng Tình
Đón nhận số tiền giúp đỡ của nhà hảo tâm, cụ Hòa rơi nước mắt xúc động: "Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý Báo, cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương. Nhờ sự giúp đỡ quý báu này mà tôi sẽ có được một căn nhà mới, không còn phải lo mưa gió trong những năm cuối đời nữa".
Căn nhà của cụ Hòa đã cũ nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Thắng Tình
Được biết, cuộc sống của cụ Lê Thị Hòa là những ngày tháng lam lũ, vất vả. Gần 70 tuổi, cũng từng đó năm tháng cụ Hòa phải sống trong cảnh khốn khổ. Từ khi chồng mất, một mình cụ Hòa sống trong căn nhà cũ nát, xiêu vẹo. Đặc biệt, mùa mưa bão sắp đến, căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Đại diện chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trực tiếp đến thăm gia đình cụ Hòa. Ảnh: Thắng Tình
Những ngày còn sức khỏe, cụ Hòa thường ra đồng mò cua, bắt ốc để cải thiện cuộc sống. Khi bắt được nhiều thì bán cho người ta, lấy tiền đong gạo. Nay sức khỏe không cho phép nên chỉ có thể sống qua ngày bằng bữa cơm, bữa cháo mà con cháu, hàng xóm giúp đỡ.
Phía trong căn nhà của cụ Hòa đã cũ nát, không có một vật dụng gì đáng giá. Ảnh: Thắng Tình
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân Việt, giấc mơ có được căn nhà kiên cố để yên tâm sống những ngày tháng tuổi già của cụ Hòa đã thành hiện thực. Bà con hàng xóm ai cũng vui mừng cho cụ, nhiều người đến chia sẻ niềm vui, giúp đỡ cho cụ Hòa dọn dẹp để chuẩn bị xây dựng căn nhà mới.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân Việt, giấc mơ có được một căn nhà kiên cố để ở của cụ Hòa đã thành hiện thực. Ảnh: Thắng Tình
Ông Bùi Đăng Thu – Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Hoàn cảnh của gia đình cụ Hòa thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Việc hỗ trợ xây dựng một căn nhà cho cụ là vô cùng ý nghĩa. Chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cụ Hòa trong quá trình xây dựng, hoàn thành căn nhà rất ý nghĩa này".
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Dân Việt, mùa mưa bão sắp tới cụ Hòa sẽ có được một căn nhà mới an toàn. Ảnh: Thắng Tình
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Bùi Đăng Thu gửi lời cảm ơn đến Báo Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, ông Thu cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Báo Điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.