Cụ ông hơn 80 tuổi ở TP.HCM cầu cứu khắp nơi vì bị chiếm mất lối đi vào đất

Chinh Hoàng Thứ bảy, ngày 08/06/2024 14:15 PM (GMT+7)
Sau khi đòi được mảnh đất 132,6m2 ở phường Hiệp Thành (quận 12,TP.HCM), ông Phú tiếp tục bị bà Nhung xây nhà chặn mất lối đi vào khu đất.
Bình luận 0

Ngày 8/6, ông Nguyễn Phú (SN 1942, ngụ quận 10) cho biết, ông đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng ở TP.HCM về việc bị bà Phạm Thị Tuyết Nhung (ngụ quận 12) xây nhà (thửa 515 tờ bản đồ số 5, phường Hiệp Thành, quận 12) chặn mất lối đi vào mảnh đất của gia đình ông. Dù cầu cứu khắp nơi nhưng đến nay, cơ quan chức năng quận 12 vẫn chưa tháo dỡ theo đúng quy định pháp luật.

Gian nan đòi lại đất

Theo ông Phú, năm 1976, phần đất rộng 500m2 được Nhà nước cấp cho vợ chồng ông Phạm Văn Luông và vợ là bà Bùi Thị Công theo diện giãn dân nội thành tại khu vực phường Hiệp Thành, quận 12.

Năm 1992, bà Bùi Thị Công cắt 187,5m2 ở phần đất trên bán cho ông Nguyễn Phú với giá 24 chỉ vàng. Giao dịch bằng giấy viết tay, có bà Nhung cùng hai người làm chứng khác ký tên. Từ đó, ông Phú thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ đối với mảnh đất.

Cụ ông hơn 80 tuổi ở TP.HCM cầu cứu khắp nơi vì bị chiếm mất lối đi vào đất- Ảnh 1.

Phía sau căn nhà này là mảnh đất của ông Phú, bà Nhung nhiều năm qua đã không tháo dỡ khiến ông Phú không có lối vào đất mình. Ảnh: Chinh Hoàng

Năm 1997, bà Nhung (con gái bà Công) lấy chồng, được mẹ cho ra ở riêng. Bà Nhung xây nhà lấn sang phần đất của ông Phú làm tiệm uốn tóc. Phát hiện vụ việc, ông Phú yêu cầu bà Nhung hoàn trả nhưng không được.

Đến năm 2001, một phần đất ông Phú được giải tỏa để mở rộng Hương lộ 80B. Ông Phú cũng đã nhận số tiền đền bù. Mảnh đất bây giờ còn lại diện tích 132,6m2. Năm 2004, ông Phú được UBND quận 12 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích trên.

Nhiều lần ông Phú yêu cầu bà Nhung trả lại phần đất chiếm đoạt trái phép trên nhưng không được bà này trả lại. Ông Phú đã nộp đơn kiện bà Nhung ra tòa.

Tại phiên phúc thẩm ngày 25/5/2021 của TAND TP.HCM, HĐXX tuyên buộc bà Phạm Thị Tuyết Nhung và những người đang cư trú trên mảnh đất có diện tích 132,6m2 tại thửa 515, từ bản đồ số 5 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành (quận 12) phải giải tỏa trắng nhà và công trình, trả lại hiện trạng đất trống cho ông Phú.

TAND TP.HCM cũng không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Phạm Thị Tuyết Nhung về việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận 12 cấp cho ông Nguyễn Phú, cũng như không chấp nhận hủy giấy mua bán đất xác lập ngày 27/7/1992 giữa bà Bùi Thị Công và ông Nguyễn Phú.

Xây nhà trái phép chiếm luôn lối đi

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Phú cho biết, đến năm 2022, bà Phạm Thị Tuyết Nhung đã hoàn trả lại phần đất 132,6m2 tại phường Hiệp Thành, quận 12 cho ông.

Tuy nhiên, mặt tiền trước mảnh đất đã được bà Nhung xây dựng nhà cấp 4 và chặn mất lối đi vào đất ông Phú. Suốt 3 năm qua, ông Phú đã gửi đơn cầu cứu đến UBND quận 12, UBND TPHCM và các đơn vị liên quan, yêu cầu bà Nhung tháo dỡ công trình để có đường đi vào mảnh đất nhưng không được giải quyết.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Minh Chánh, Phó chủ tịch UBND quận 12 cho biết, phần đất bà Nhung xây dựng nhà cấp 4 là do Nhà nước quản lý. Ông Chánh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập hồ sơ, xử lý các công trình xây dựng vi phạm nêu trên.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Dân Việt, dù đã một năm trôi qua, công trình xây dựng không phép của bà Nhung vẫn ngang nhiên tồn tại, lấn chiếm lối đi vào phần đất của ông Nguyễn Phú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem