Cụ ông trần tình việc dùng súng tự chế bắn “cát tặc” trên sông Thác Ma

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 11/07/2020 09:50 AM (GMT+7)
Ông Toán cho biết, việc ông dùng súng tự chế bắn người khai thác cát trên sông Thác Ma là sai. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do “cát tặc” lộng hành, khiến đất đai gia đình ông bị sạt lở nghiêm trọng, và ông chỉ muốn doạ đuổi để bảo vệ đất.
Bình luận 0

Bắn "cát tặc" bị thương

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 2h ngày 7/7, ông Nguyễn Văn Toán (SN 1954), trú thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, mang một khẩu súng tự chế với 8 viên đạn bi, trong đó 1 viên đã lên nòng ra bờ sông với ý định bắn đuổi những người khai thác cát ở khu vực gần nhà mình.

Khi ra đến nơi, do bị một số người ở trên thuyền đang hút cát ném đá, ông Toán đã dùng súng bắn về phía thuyền.

Cụ ông trần tình việc dùng súng tự chế bắn “cát tặc” trên sông Thác Ma - Ảnh 1.

Ông Toán kể, bị "cát tặc" đánh vào đầu.

Lúc này, anh Võ Văn Ba (SN 1978), cùng trú tại thôn Tây Chánh - một trong những người trên thuyền bơi vào bờ, cầm sào định đánh trả. Thấy vậy, ông Toán đã bắn 1 phát về phía anh Ba.

Sau đó, người đàn ông này tiếp tục dùng nòng súng đánh 2 phát vào lưng anh Ba khi bị đánh trả.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Toán đã rời khỏi hiện trường.

Anh Võ Văn Ba được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, được chẩn đoán bị thương do trúng đạn.

Cụ ông trần tình việc dùng súng tự chế bắn “cát tặc” trên sông Thác Ma - Ảnh 2.

Khẩu súng ông Toán dùng để bắn "cát tặc".

Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Lăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ 1 súng bắn bi tự chế có 6 viên đạn và vận động ông Nguyễn Văn Toán ra đầu thú.

Vài giờ sau đó, ông Toán đã đến đầu thú tại cơ quan chức năng.

Sau khi được Công an huyện Hải Lăng cho về, ông Toán đã được đưa thẳng vào Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2. PV Dân Việt đã tìm gặp ông Toán ở đó và nghe ông trần tình về sự việc.

Ông Toán kể, tháng 2 vừa qua, thấy "cát tặc" hút cát gần bờ sông, sợ sạt lở đất vườn, ông ra xua đuổi, dùng ná bắn xuống tàu, không trúng ai thì bị 2 người đàn ông trên tàu lên bờ rượt đuổi. Hoảng sợ, ông Toán bỏ chạy, trượt chân ngã nên bị đánh vào lưng, vai và đầu khiến ông đau đớn hơn nửa tháng.

Ông Toán và người dân địa phương cho biết, đã có nhiều vụ người dân sống dọc sông Thác Ma xua đuổi "cát tặc" nhưng bị ném đá trở lại, thậm chí có hộ bị "cát tặc" ném đá vào nhà. Ông Toán đã từng bị "cát tặc" ném đá trúng vào đầu.

Cụ ông trần tình việc dùng súng tự chế bắn “cát tặc” trên sông Thác Ma - Ảnh 3.

Đất đai của gia đình ông Toán bị sạt lở nghiêm trọng vì nạn "cát tặc".

Người dân thôn Tân Lương (cũ, nay là thôn Tây Chánh) cho hay, trước đây thôn đã từng bắt 1 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thác Ma, đưa lên bờ, cử người canh giữ. Nhưng "cát tặc" đã dẫn theo 1 nhóm rất đông người đến uy hiếp, rượt đuổi, lấy lại tàu bị bắt khiến cả thôn khiếp sợ.

Theo ông Toán, "cát tặc" hoành hành trên sông Thác Ma đã lâu, khiến đất gia đình ông bị sạt lở xuống sông hơn 7 mét bề sâu, dài hơn 100 mét. Hàng ngày có 5-10 tàu, mỗi tàu có 3-5 người hút, xúc cát trên sông Thác Ma.

"Một mình tôi già yếu ra xua đuổi, còn họ có 3 đến 5 người trên tàu cùng nhau ném đá như mưa nên rất nguy hiểm" – ông Toán nói.

Cụ ông trần tình việc dùng súng tự chế bắn “cát tặc” trên sông Thác Ma - Ảnh 4.

Ông Toán thừa nhận, mình đã sai khi bắn người.

Ông Toán cho biết, lúc dùng súng tự chế bắn "cát tặc", ông chỉ có ý doạ để xua đuổi chứ không cố ý sát thương.

Sau khi nổ súng, người trên tàu bỏ đi. Ông Toán kéo cây sào của người trên tàu về nhà. Sáng hôm sau, ông Toán đưa trâu vào rừng để chăn thả.

"Tôi nghĩ bắn không trúng ai nên sáng hôm sau vẫn đi chăn thả trâu bình thường. Đang trên đường về, công an viên thôn gặp, chở tôi về nhà mới biết sự việc mình bắn người bị thương. Tôi biết mình đã sai" – ông Toán nói.

Ít "cát tặc" nhưng phải đẩy đuổi thường xuyên?

Ông Bùi Văn Sinh – Chủ tịch UBND xã Hải Chánh cho biết, trên địa bàn không có mỏ cát, sỏi nào được cấp phép khai thác. Những người hút, xúc cát ở sông Thác Ma, đoạn qua thôn Tây Chánh là trái phép.

Ở Hải Chánh cũng không có bãi tập kết cát sỏi nào được cấp phép, chỉ có 2 bãi cát, sỏi có giấy phép kinh doanh vật liệu xây dựng.

Cụ ông trần tình việc dùng súng tự chế bắn “cát tặc” trên sông Thác Ma - Ảnh 5.

Chiếc tàu khai thác cát trái phép của người bị bắn dài khoảng 10 mét, rộng 3 mét, mỗi lần chở được 3 khối cát. Hiện, chiếc tàu này bị Công an huyện Hải Lăng tạm giữ nhưng giao gia đình tự quản lý. Sau vụ việc, người nhà nạn nhân cho biết, sẽ bỏ nghề xúc cát trái phép trên sông.

Người dân thôn Tây Chánh phản ánh "cát tặc" hoành hành trên sông Thác Ma nằm ở địa bàn Hải Chánh rất nhiều nhưng Chủ tịch xã này lại cho rằng, cát tặc cũng ít, không nghiêm trọng, thỉnh thoảng mới có.

Tuy trả lời tình trạng cát tặc ít nhưng ông Sinh lại cho biết, xã thường xuyên phải đẩy đuổi cát tặc nhưng không hiệu quả, phải nhờ cấp huyện.

Trưởng Công an xã Hải Chánh Lê Quang Tiến cho hay, cuối năm 2019 đến nay, xã bắt 3 vụ cát tặc, phạt từ 1-3 triệu đồng/vụ. Tuy nhiên, người bị bắt không khai nơi tiêu thụ.

Theo ông Tiến, chính quyền địa phương, công an huyện thường xuyên tổ chức đẩy đuổi. Nhưng có những lần tàu của lực lượng ra bắt thì bị "cát tặc" đe doạ, dùng gậy đánh lại.

"Những bãi cát được cấp phép kinh doanh có thể họ lập lờ giữa việc mua cát có nguồn gốc và mua cát lậu, từ những người khai thác cát trái phép" – ông Tiến nói.

Luật sư Trần Đức Anh – Trưởng phòng Văn phòng luật sư Trần và cộng sự (TP.Đông Hà, Quảng Trị) nêu quan điểm, ông Toán là người gây ra hậu quả khi bắn người khai thác cát bị thương. Tuy nhiên, ông Toán cũng là nạn nhân của việc khai thác cát trái phép diễn ra trên sông Thác Ma, khiến đất sản xuất của gia đình bị sạt lở.

Khi điều tra vụ việc, cơ quan chức năng cần xem xét đến các yếu tố như, ông Toán có bị ức chế lâu ngày khiến hành vi bộc phát không, có bị kích động khi bắn người không…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem