“Cù Trọng Xoay”-kỹ sư nông nghiệp bén duyên hài

Thứ tư, ngày 13/10/2010 07:51 AM (GMT+7)
Dân Việt - Lần đầu tiên lộ diện, Giáo sư Cù Trọng Xoay - “Thư giãn cuối tuần”, tác giả kịch bản “Gặp nhau cuối năm” – Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1981) đã đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ, thú vị.
Bình luận 0
img
 

Công việc của anh không liên quan gì đến nghệ thuật, vậy cơ duyên nào đưa anh đến với sân khấu hài?

- Tôi là một kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành Cây trồng, nhưng ra trường lại công tác cho một công ty tin học với vai trò là người tổ chức các sự kiện nội bộ. Chính điều đó đưa tôi đến với việc viết kịch bản cho “Gặp nhau cuối năm”, và gần đây, tôi còn tham gia cả diễn xuất cho chuyên mục “Thư giãn cuối tuần” của VTV3. Có lẽ tôi có duyên với sân khấu hài.

Và anh bắt đầu viết kịch bản hài từ bao giờ?

- Khoảng từ năm lớp 11, khi lớp tôi tham dự một hội thi nhỏ của trường cấp 3. Rất tiếc vở kịch đó không được giải do nội dung chủ yếu là cười chứ không đưa được các nội dung mà ban tổ chức quy định vào.

Chưa từng qua lớp đào tạo diễn viên nào, sao anh có thể diễn xuất tốt vậy?

- Tôi nghĩ là mình diễn bình thường, có khi còn hơi cứng. Điểm thiệt thòi của tôi là chưa được đào tạo một cách chuyên sâu và ít kinh nghiệm thực tế. Do đó, mỗi lần diễn lại là một lần tôi được các đạo diễn và bạn diễn chỉ bảo rất nhiều. Điều đó giúp tôi cải thiện phần diễn xuất của mình.

Anh có thấy hình bóng của mình ở trong nhân vật “Cù Trọng Xoay” không?

- Tôi không biết. Nhưng bạn bè, đặc biệt là những người biết rõ về tôi thì bảo là Giáo sư Xoay không giống tôi ngoài đời lắm. Ngoài đời tôi tếu táo hơn.

Nguyên do nào đưa anh đến vai diễn Giáo sư Cù Trọng Xoay vậy, có phải vì không ai hiểu con bằng chính cha đẻ, hiểu nhân vật bằng chính tác giả không anh?

- Cũng có nhiều nguyên do, nhưng xuất phát cũng từ việc vai diễn có phần lời thoại dài, đặc biệt lại nhiều dữ kiện phải nhớ khiến diễn viên tập rất mất thời gian. Thêm nữa là nhân vật Giáo sư Xoay cần có một ngoại hình “ngơ ngơ” kiểu học nhiều “ngộ chữ”, thật may (hoặc không may) vẻ bề ngoài của tôi đáp ứng được điều này.

Cái tên “Hỏi xoáy, đáp xoay”, “Trần Xoáy” và “Cù Trọng Xoay” rất ấn tượng, nảy sinh ý tưởng thú vị này là từ đâu vậy anh?

- Những cái tên đó xuất phát từ nhiều cuộc trò chuyện và bàn bạc của cả ê kíp, từ việc ngồi trao đổi các ý tưởng với nhau, biến chúng thành kịch bản. Chúng tôi muốn có một chương trình hỏi đáp hơi “xoáy” một tí, và cái tên chuyên mục ra đời. Ban đầu 2 nhân vật là Trần Xoáy và Charlie Xoay, nhưng anh Xuân Bắc ngẫu hứng gọi là Cù Trọng Xoay, và cái tên Cù Trọng Xoay được ấn định từ đó.

Làm hai vai trò, hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, bạn bè anh đã có chia sẻ gì? Họ đón nhận vai diễn của anh thế nào? Bản thân anh thích vai trò nào của mình hơn?

- Thực ra công việc ở FPT của tôi cũng cho tôi cơ hội xuất hiện trước công chúng khá thường xuyên, do vậy khi tôi đảm nhận vai diễn trong Thư giãn cuối tuần, bạn bè tôi không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Chỉ thi thoảng so sánh giữa tôi ngoài đời và tôi “trên tivi” để góp ý cho tôi những điểm hay cần khai thác. Tôi thích giao du và có nhiều bạn bè, cả hai công việc trên đều tạo điều kiện cho tôi có được điều đó, do vậy tôi yêu thích cả hai vai trò này.

Bạn diễn đã giúp anh như thế nào trong việc viết kịch bản và diễn xuất này?

img Tôi tranh thủ ngoài giờ làm để viết kịch bản chương trình, những lần phải quay vào giờ làm việc thì tôi cũng nhận được sự tạo điều kiện rất tốt từ FPT. Do vậy nhìn chung việc bố trí thời gian của tôi rất thuận lợi. img

- Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc với những đồng nghiệp trẻ, năng động và hết sức chuyên nghiệp. Trong số này, không thể không kể đến người bạn diễn, người anh Xuân Bắc vốn đã quá nổi tiếng với cái duyên hài cũng như khả năng xử lý biến báo vấn đề thông minh, dí dỏm.

Trong quá trình diễn, ngoài đóng góp trực tiếp vào kịch bản, chính sự ngẫu hứng và “mồi chài” của anh khiến tôi diễn xuất ngày một tự nhiên và hiệu quả hơn.

Một vài dự định của anh trong dịp tới, liệu có tiếp tục viết kịch bản cho Gặp nhau cuối năm không?

- Tôi đang bắt đầu viết kịch bản cho “Gặp nhau cuối năm” của đêm giao thừa Tân Mão rồi. Hy vọng năm nay sẽ “chuộc lỗi” được cho kịch bản năm 2010. Ngoài ra, tôi vẫn viết và biên tập các kịch bản hài cho các chương trình truyền hình hoặc cho các đơn vị khác khi họ đặt hàng. Làm thêm ấy mà, tôi vẫn phải dành sự quan tâm và đầu tư công sức cho các công việc chính của mình hiện nay tại FPT.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem