Cuộc chiến trên lãnh địa hút chích: Những ông trùm giấu mặt

Thứ ba, ngày 28/02/2012 12:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lợi dụng chính sách mở cửa, hợp tác kinh tế ngày càng thông thoáng của Việt Nam với các nước, bọn tội phạm ma túy ra sức hoạt động. Chúng thường núp dưới “bóng” những doanh nhân để buôn “hàng trắng”.
Bình luận 0

Mới đây, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phá chuyên án 627L, bắt gọn “ông trùm” ma túy Đậu Xuân Duyên (SN 1958, TP.Vinh, Nghệ An) cùng tang vật 1 xe ô tô 7 chỗ và số heroin với trọng lượng lên đến gần 3kg

img
“Doanh nhân” buôn bán ma túy Đậu Xuân Duyên bị bắt cùng tang vật

Vỏ bọc hoàn hảo

Núp dưới mác Giám đốc Công ty TNHH Hà Anh (TP.Vinh) và Công ty TNHH Thiên Bảo (TP.Đà Nẵng), Duyên đã móc nối với một số đối tượng người Lào đưa ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Thủ đoạn của Duyên là thành lập doanh nghiệp tư nhân buôn bán sắt, phế liệu và điện tử từ Việt Nam sang Lào rồi móc nối với các ông trùm ma túy Lào để tìm mối cung cấp “hàng”.

Từ năm 2009 đến lúc bị bắt, Đậu Xuân Duyên đã nhiều lần xuất cảnh sang Lào từ cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) rồi nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Cứ thế, theo hành trình này và ngược lại, “doanh nhân” Đậu Xuân Duyên đã 9 lần trộn “hàng trắng” vào hàng hóa để nhập cảnh về Việt Nam tiêu thụ.

Tuy nhiên, vỏ bọc của ông trùm ma túy xứ Nghệ này dù tinh vi đến đâu cũng không thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Ty An ninh nước bạn Lào.

Từ nguồn tin bí mật, các trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện ra ám hiệu “bộ khung giường”: Duyên mua một chiếc giường gỗ rồi tháo rời và giấu 8 bánh heroin vào bên trong. Chiếc giường này sẽ được đối tượng gửi vào xe khách từ Viêng Chăn về TP.Đà Nẵng qua cửa khẩu Lao Bảo. Sáng 25.8.2011, chiếc xe khách mang biển số Lào 8489 bắt đầu làm thủ tục nhập cảnh. Trong xe có chiếc giường gỗ nhưng chủ nhân không xuất hiện.

Trước tình thế này, lãnh đạo Ban chuyên án 627L quyết định không chặn xe truy bắt ngay ở cửa khẩu Lao Bảo mà để trinh sát bám theo, theo dõi đường đi của 8 bánh heroin.

Một tiếng đồng hồ sau, khi chiếc xe tới ngã ba đường 9 (P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) thì một người đàn ông tướng mạo khôi ngô, ăn mặc sang trọng bước xuống từ chiếc ô tô đời mới. Gã đàn ông vẫy chiếc xe khách ra hiệu dừng lại.

Gã đàn ông vừa nhận xong chiếc giường gỗ thì bị bàn tay cứng như thép nguội chộp lấy. Tiếng “cách, cách” khô khốc vang lên, hai cánh tay của ông trùm đã nằm gọn trong chiếc còng số 8 của các trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Trị. Qua khám xét, trinh sát phát hiện ra 8 bánh heroin (trọng lượng 2,934kg) được giấu kỹ trong bộ khung giường.

Nguyên tắc “3 không”

Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa - Trưởng cơ quan Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, không riêng gì Đậu Xuân Duyên mà hầu hết những ông trùm ma túy khi hoạt động thường tuân thủ nguyên tắc “ba không”: Không lộ diện, không trực tiếp tham gia vào quá trình vận chuyển và không trực tiếp giao hàng tận tay cho “đối tác”.

Đối tượng “thế thân” đảm nhận khâu này cho chúng phần lớn là những kẻ tham tiền, thiếu hiểu biết pháp luật nhưng lại thông thạo địa bàn, địa hình và đặc biệt là rất liều lĩnh. Đây cũng là lý do giải thích vì sao những năm gần đây, đồng bào nghèo biên giới thường bị các băng nhóm ma túy lôi kéo, rủ rê vào con đường phạm tội.

Khi bắt Duyên, bà con quê Duyên rất ngỡ ngàng. Duyên từng trao hàng trăm suất học bổng cho trẻ em nghèo vùng rốn lũ, ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng đền chùa, miếu mạo tại TP. Vinh (Nghệ An)...

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, có một nguyên nhân đặc biệt quan trọng khiến cho cuộc chiến chống ma túy tở nên dằng dai, phức tạp là bọn tội phạm ma túy đặc biệt tinh vi, chúng luôn biết lợi dụng vào những “lỗ hổng pháp luật” để phạm tội. Nhiều đối tượng buôn bán “cái chết trắng” từ đồng bằng đã lên miền núi vận động đồng bào dân tộc thiểu số (những người thiếu hiểu biết pháp luật) tái trồng cây thuốc phiện.

Cây thuốc phiện được người dân trồng xen kẽ trong cây công nghiệp, cây ăn quả và cả trong rừng sâu nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện để xử lý. Và trong một số trường hợp, lúc bị cơ quan công an phát hiện thì người dân lại biện minh: “Tui đâu biết cây cần sa, cây thuốc phiện là gì đâu. Nghe người ta giới thiệu giống cây lạ trồng cho gia súc, gia cầm ăn vào chóng lớn, khỏi bệnh nên tui trồng thôi…”.

-------------------

Kỳ cuối: Đối đầu sinh tử

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem