Cuốc đất

  • (Dân Việt) - Nhà thơ ở nước ta thì nhiều, nhưng người suốt đời sống ở làng quê vừa cày ruộng vừa làm thơ như Ngô Cang thì rất hiếm. Người yêu thơ ở miền Trung ai cũng ngưỡng mộ tài thơ của ông nông dân thứ thiệt này.
  • (Dân Việt) - Vợ chồng cụ Cao Viễn thôn Phượng Lịch, xã Diễn Hoa (Diễn Châu, Nghệ An) được xác nhận là cặp đôi sống thọ nhất xứ Nghệ. Bí quyết trường thọ của họ là gì?
  • Theo cánh chuyên săn lùng cổ vật thì ở Phú Long, Phan Thiết nơi bà Bảy phát hiện những “bảo vật” mà đến giờ bà vẫn cho rằng được chế tác bằng vàng ròng vẫn đang hiện hữu một kho báu mà vua Chàm để lại.
  • Dân Việt - Vào ngày 30.12 vừa qua, trong lúc đang cuốc đất để chuẩn bị cho vụ cấy, anh Dương bất ngờ phát hiện thấy dưới ruộng nhà mình có nhiều chiếc bình gốm cũ có niên đại hàng nghìn năm tuổi.
  • (Dân Việt) - Trưa 12.10, đoàn cưỡng chế huyện Thạnh Hóa thi hành quyết định cưỡng chế một số hộ dân không chấp hành quyết định giao đất để thi công bờ kè khóm 3 khu vực chợ thị trấn Thạnh Hóa.
  • Trong lúc cuốc đất thì bất ngờ phát hiện một chiếc xương sườn dẹp khoảng 4cm. Đào bới thêm một hồi thì lượm được thêm hơn 10 xương đốt sống, một phần xương hàm còn nguyên răng...
  • (Dân Việt) - Tôi sinh năm 1958, bên dòng kinh Vĩnh Tế trong một gia đình nghèo có 6 người con. Ký ức tuổi thơ tôi là những tháng ngày thiếu đói triền miên, đẫm mồ hôi và nước mắt.
  • (Dân Việt) - Năm 1975, trong đoàn quân rời thủ đô vào chiến trường Tây Nguyên có cô quân y Nguyễn Thị Vân vừa tròn 19 tuổi. Chị về quê lập gia đình. Chị bàn với chồng, chọn cách đi lên từ nông nghiệp.
  • (Dân Việt) - Năm nay bước vào tuổi 80, cái tuổi mà đáng nhẽ người khác có thể an nhàn hưởng phúc bên con cháu, nhưng với tôi đó là điều không tưởng. Tôi vẫn là chỗ dựa, nơi bấu víu có thể coi là duy nhất cho mấy đứa cháu bất hạnh...
  • (Dân Việt) - Mùng 2 tháng Mười. Đêm. Nằm mơ thấy gặp mẹ ở cánh đồng. Mẹ đang cuốc đất hay xới cỏ. Còn nhớ cảm giác đồng ruộng mùa hanh heo khô cằn và xơ xác. Thấy mẹ gầy gò, dáng vẻ vất vả mà lòng thương xót. Nói với mẹ về đi. Mẹ ừ. Thế rồi leo bờ ruộng ra đến con đường đất to trên cánh đồng để về nhà.