Cướp iPhone rồi nhắn tin đòi "ngủ" với nạn nhân

Thứ hai, ngày 17/06/2013 14:50 PM (GMT+7)
Bị cướp mất chiếc iPhone 4S, chị Thúy nhắn tin vào số điện thoại của mình để xin lại thì ngay lập tức, đối tượng đang sử dụng sim điện thoại của chị Thúy trả lời đồng ý trả lại với điều kiện phải cho "ngủ" một đêm.
Bình luận 0

Cướp iPhone rồi nhắn tin đòi 'quan hệ' với nạn nhân Bị cướp mất chiếc iPhone 4S, chị Thúy nhắn tin vào số điện thoại của mình để xin lại thì ngay lập tức, đối tượng đang sử dụng sim điện thoại của chị Thúy trả lời đồng ý trả lại với điều kiện phải cho "ngủ" một đêm.

Ngày 15.6, Cơ quan CSĐT CA huyện Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển sang VKSND để truy tố bị can Nguyễn Hữu Thuận (SN 1983, trú tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi "Cướp giật tài sản".

img

Đối tượng Nguyễn Hữu Thuận.

Theo CQĐT, chiều 31.3, chị Trần Ngọc Thúy (SN 1995, trú tại Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, hiện đang là học sinh lớp 12 một trường phổ thông trên địa bàn) đang đi bộ trên khu vực trước cổng chùa Đại An, khu đô thị Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm thì bị một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát phía bên phải rồi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 4S chị Thúy đang nghe rồi bỏ chạy.

Đến khoảng 10h30 sáng hôm sau 1.4, chị Thúy nhắn tin vào số máy điện thoại trên để xin lại vì đây là kỷ niệm của bố mẹ chị mua cho. Ngay lập tức đối tượng đang sử dụng sim điện thoại của chị Thúy trả lời đồng ý trả lại với điều kiện phải cho "ngủ" một đêm. Trước điều kiện "tai quái" của kẻ gian, chị Thúy vờ đồng ý rồi đến Đồn Công an số 1 (huyện Từ Liêm) trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin của chị Thúy, Đồn Công an số 1 rà soát các đối tượng trên địa bàn. Đến 20h30 ngày 1.4, nam thanh niên vừa xuất hiện đưa chị Thúy lên xe taxi thì bị lực lượng Đồn Công an số 1 bắt quả tang. Nam thanh niên là Nguyễn Hữu Thuận. Chính Thuận là người trực tiếp cướp giật chiếc điện thoại của chị Thúy, cũng là người nhắn tin ra điều kiện nếu chị Thúy muốn nhận lại chiếc điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Thuận khai sau khi giật được chiếc điện thoại di động iPhone 4S của chị Thúy, khoảng 14h ngày 1/4, Thuận bán chiếc điện thoại trên cho một người không quen biết được 4,3 triệu đồng. Trước đó, khi mở máy điện thoại của nạn nhân, Thuận vào mục hình ảnh và xem nhiều ảnh chụp lại của chị Thúy.

Thấy nạn nhân xinh xắn, dễ thương, Thuận rất ranh ma khi không vứt ngay chiếc sim điện thoại của nạn nhân đi mà giữ lại. Nghĩ thế nào nạn nhân cũng liên lạc để xin lại tài sản nên đã Thuận đã lắp sim của chị Thúy vào điện thoại của mình để sử dụng. Khi nạn nhân nhắn tin, Thuận đã yêu cầu bị hại phải cho quan hệ tình dục thì mới trả lại điện thoại.

Nguyễn Hữu Thuận cũng sợ mình sẽ bị "tóm" nên trong vòng 2 giờ đồng hồ, lợi dụng việc chị Trần Ngọc Thúy không biết mặt mình nên đã dẫn dắt nạn nhân qua nhiều địa điểm. Thuận hẹn ở một điểm nhưng khi chị Thúy gọi điện, Thuận không nghe máy hoặc chỉ nói dăm ba câu rồi dập máy ngay. Sau khi yêu cầu chị Thúy phải đi qua 4 điểm hẹn, đến điểm cuối cùng, Thuận mới xuất hiện trên một chiếc xe taxi, yêu cầu chị Thúy lên xe để đi nhà nghỉ. Đúng lúc này, lực lượng công an đã kịp thời có mặt, bắt giữ được Nguyễn Hữu Thuận.

Theo Pháp luật xã hội

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem