Cựu nữ binh IS cảnh tỉnh các cô dâu thánh chiến châu Âu

Phương Đăng Thứ tư, ngày 24/06/2015 14:23 PM (GMT+7)
Một nữ chỉ huy thuộc Lữ đoàn nữ binh al-Khansa khét tiếng của Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết, hàng trăm cô dâu thánh chiến châu Âu ngây thơ đua nhau gia nhập tổ chức khủng bố này bởi viễn tưởng về một cuộc sống như mơ nhưng cuối cùng bị vỡ mộng.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, cựu nữ binh IS 23 tuổi, từng giữ chức vụ chỉ huy cao cấp trong cái được gọi là "Caliphate" - Vương quốc Hồi giáo bao gồm các vùng lãnh thổ mà các tay súng IS chiếm đóng ở Syria và Iraq.

Tuy nhiên, Um Asma (bí danh của cựu nữ binh) đã quyết định đào tẩu và lên tiếng phơi bày cuộc sống bên trong Caliphate, cảnh tỉnh hàng trăm cô gái trẻ châu Âu về địa ngục khủng khiếp đang chờ đợi họ nếu họ có ý định bỏ nhà tìm đường gia nhập IS.
img
Lữ đoàn nữ binh al-Khansa khét tiếng
Um Asma cho biết, khi còn phục vụ trong Caliphate, cô được giao vai trò tuyển dụng các cô dâu thánh chiến ở châu Âu cho IS và hỗ trợ họ tìm đường đến với tổ chức này.

Ban đầu, Um Asma tìm kiếm mục tiêu thông qua mạng Internet, trò chuyện và thuyết phục họ gia nhập IS.

Sau khi dụ dỗ thành công các cô dâu thánh chiến châu Âu, phần lớn là các cô gái trẻ từ Anh, Pháp, Đức, Um Asma vẽ đường cho họ tới Syria thông qua con đường Thổ Nhĩ Kỳ.

 Cảnh sát Anh cho biết, khoảng 600 công dân nước này đã tới Syria và Iraq để gia nhập IS, những một nửa trong số này đã trở về Anh. Trong khi đó, Đức cho biết, hơn 100 phụ nữ nước này đã tham gia IS.

Các cô gái trẻ bay từ châu Âu đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi vượt biên vào Syria, tới lãnh thổ mà IS kiểm soát. Sau đó, Um Asma sẽ đón họ và giới thiệu với các cô gái trẻ về cuộc sống bên trong Caliphate để họ đỡ bỡ ngỡ.

Sau đó, các cô gái trẻ được phân chia thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 50 người và Um Asma bàn giao họ cho các chiến binh IS tại Raqqa.

img
Các nữ binh thuộc Lữ đoàn al-Khansa chụp ảnh bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng.

Tại đây, các cô dâu thánh chiến sẽ phải tham gia một khóa đào tạo bốn tuần. Họ được dạy cách sử dụng vũ khí bao gồm súng, các quy tắc nghiêm ngặt của IS và nghiên cứu kinh Koran.

Um Asma cho biết, chỉ cần mắc lỗi nhỏ, mọi cô gái đều bị phạt và bị đánh đập thậm tệ. Các lỗi đơn giản chẳng hạn, không ăn mặc "kín cổng cao tường", đeo mạng che không kín mặt.

Người giám sát và phạt những cô gái trẻ này cũng chính là Um Asma và các thành viên của lữ đoàn đạo đức al-Khansa của cô. Lữ đoàn al-Khansa có nhiệm vụ giám sát phụ nữ tuân thủ nghiêm các luật lệ hà khắc của IS.

"Các bạn đều còn trẻ. Caliphate không giống như những gì mà các bạn tưởng tượng. Phụ nữ ở đây đang bị đánh đập tàn bạo, bị bán và bị ném đá tới chết. Thi thể của họ thậm chí bị mang đi diễu phố, ném ở những nơi công cộng hàng tuần để răn đe những người khác", tờ Bild của Đức dẫn lời cựu nữ binh IS.

Um Asma cũng cho biết, thực tế cô bị buộc phải gia nhập nhóm khủng bố để bảo toàn mạng sống sau khi thành phố Raqqa rơi vào tay IS năm 2013.

Trước khi cuộc chiến ở Syria nổ ra vào năm 2011, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, có nhiều bạn bè theo Công giáo, thích nghe nhạc và nhảy múa.

Sau khi tham gia IS và gia nhập lữ đoàn al-Khansa, Um Asma buộc phải thay đổi, cô thấy buồn vì phải trừng phạt tàn nhẫn các cô gái trẻ, những phụ nữ mỗi khi họ sơ xuất mắc lỗi nhỏ. Những thành viên Lữ đoàn al-Khansa có cái nhìn khắc nghiệt về cuộc sống và bị tẩy não để tin rằng, một bé gái có thể kết hôn với chiến binh thánh chiến khi mới lên 9.

Trên thực tế, Um Asma chỉ là một trong nhiều chiến binh IS đang ra sức chiêu mộ, quyến rũ các thiếu nữ trẻ từ khắp châu Âu bỏ nhà gia nhập tổ chức khủng bố này. Những kẻ tuyển dụng sẽ nhồi nhét vào đầu các thiếu nữ trẻ non nớt những tư tưởng cực đoan và vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống trong mơ bên trong Caliphate để dụ dỗ họ bỏ nhà gia nhập IS. 

Một chiến binh IS khác tên là Omar Hussain, 28 tuổi, chuyên tuyển cô dâu thánh chiến thường xuyên đăng tải các bài viết khuyến khích các thiếu nữ trẻ lên đường tới Syria lên blog của y.

Chiến binh này nhấn mạnh, các phương tiện truyền thông phương Tây đã mô tả sai lầm về Syria rằng, nước này là vùng đất chết chóc, bị chiến tranh tàn phá. Hussain tuyên bố, các thiếu nữ gia nhập IS được thưởng tiền mặt, đi xe bus giá rẻ, được bảo vệ khỏi các cuộc không kích và bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp dưới sự che chở của Caliphate.

Isis cũng đã thường xuyên đăng tải các video khoe cuộc sống đáng mơ ước ở Raqqa với những con đường tấp nập xe cộ qua lại, những khu chợ đông đúc, công viên trồng nhiều cây xanh và đường phố lát xi măng sạch sẽ.

Tuy nhiên, một người dân trong thành phố xưng tên giả là Raqqawi để bảo toàn tính mạng tiết lộ: "Ngay từ giây phút đầu tiên chiếm được Raqqa, IS đã áp dụng các chính sách khủng bố ở đây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem