Cừu

  • Bố mẹ vắng nhà, bé trai 4 tuổi đã trèo ra ban công tầng 12, đứng lên kêu khóc. Người dân phải lấy hai tấm biển quảng cáo khổ lớn, mang chăn bông để lên trên, đề phòng bé trai nhảy xuống đất.
  • Bơi ra hồ để vớt quả bóng nhưng càng bơi thì quả bóng càng trôi xa nên anh Tú bơi quay lại bờ. Tuy nhiên trong quá trình trở lại bờ cách 20m thì nam sinh mất sức rồi chới với dưới nước. Thấy vậy, 3 nam sinh viên khác liền lao ra cứu nhưng lúc này nạn nhân đã chìm hẳn.
  • Chiều nay (26.10), ông Lê Thành Nam - Chủ tịch UBND xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre cho biết, đã tìm thấy được xác một trong hai nữ sinh mất tích trong vụ chìm xuồng vào chiều tối 25.10.
  • Lúc 11h45 hôm nay, 23.10, trên quốc lộ 26, km 21+300 đoạn qua xã Ninh Tây (Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã xảy ra tai nạn liên hoàn, hai chiếc xe tải chở hàng lật xuống hai bên bờ taluy âm sâu khoảng 4m.
  • Một con cá heo dài gần 2m, nặng khoảng 70kg, đã bị dạt vào bờ và nằm thoi thóp bên đìa tôm bỏ hoang, vừa được người dân và lực lượng chức năng cứu sống.
  • Sáng nay (2.10), theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, vào khoảng 17h30 ngày 1.10, trên địa bàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 1 học sinh tử vong, 5 học sinh khác được cứu sống.
  • Đang câu cá thì phát hiện một cháu bé chới với dưới sông, Công liền nhảy xuống dòng nước xiết cứu cháu nhỏ. Đưa được cháu lên bờ, anh bị cuốn trôi do kiệt sức.
  • Vào thời Thịnh Đường bên Trung Quốc, có một chàng thư sinh tuấn tú tài giỏi. Sau một thời gian trau dồi kinh sử, chàng đã đỗ đại khoa, vinh quy bái tổ, áo gấm về làng. Có một thiếu nữ đài các, xinh đẹp, con của một viên ngoại, đang tuổi cập kê. Cha mẹ bèn bày lễ tung cẩm tú cầu, ai bắt được, sẽ đặng làm chồng.
  • Dù con gái đang bị cháy như ngọn đuốc sống, nhưng bà Mạnh đã bất chấp nguy hiểm, lao vào ôm lấy con. Hậu quả, con gái bà Mạnh tử vong, còn bà đang nguy kịch trong bệnh viện.
  • - Thưa Phật bà Quán Thế Âm, theo đệ tử biết trong hằng hà sa số Phật, chỉ duy nhất người là một vị Phật nữ. Vì thế, hơn ai hết, người có tấm lòng của một người mẹ dù có thể người không có con. Vậy cho đệ tử mạo muội hỏi người vài câu.