Đà Nẵng: Gặp mặt 176 thanh, thiếu niên chậm tiến

Thứ sáu, ngày 13/07/2012 07:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 12.7, 176 thanh thiếu niên chậm tiến ở TP.Đà Nẵng được nghe Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh trò chuyện thân mật. Trong 176 thanh thiếu niên này, 96 em đã bỏ học và 65 em còn đi học.
Bình luận 0

“Đà Nẵng đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các trường học và cũng đang cho mở rộng Trại giam Hòa Sơn thêm 50.000m2. Nói như vậy để biết rằng, Đà Nẵng không ngại tốn tiền để cải hóa, giáo dục những đối tượng vi phạm trở lại nền nếp” - ông Thanh nói.Ông Thanh yêu cầu chính quyền thành phố tạo điều kiện hết mức để các em có môi trường học tập tốt. Nếu không học được văn hóa thì có các trường dạy nghề chất lượng để các em có nghề ra đời làm ăn.

img
Đặt câu hỏi với Bí thư Nguyễn Bá Thanh.

“Cuộc đời ai cũng có những lúc sai lầm, quan trọng là biết sửa chữa và đứng lên. Như vậy mới là bản lĩnh. Chứ không phải cầm dao, cầm kéo đi đâm chém người mới là bản lĩnh” - ông Thanh kết thúc như vậy trong cuộc nói chuyện của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem