Đà Nẵng: Phát hiện "Ông Chun" dạt vào bờ khi đang làm lễ cầu ngư

Viết Niệm Thứ hai, ngày 24/02/2025 14:35 PM (GMT+7)
Sáng ngày 24/2, trong quá trình diễn ra Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà tại Lăng Ông, một ngư dân trên địa bàn đã phát hiện xác Ông Chun (cá voi) tại bãi biển Mân Thái ngay trước Lăng Ông.
Bình luận 0

Ngày 24/2, trong quá trình diễn ra Lễ hội Cầu ngư tại Lăng Ông thuộc quận Sơn Trà TP Đà Nẵng, một ngư dân trên địa bàn đã phát hiện xác Ông Chun (cá voi) tại bãi biển Mân Thái ngay trước Lăng Ông.

Ông Chun được phát hiện có kích thước dài 1,6m và nặng khoảng 50kg. Sau khi phát hiện, BQL Lăng và các ngư dân đã thực hiện nghi lễ thành phụ và chôn cất Ông ngay tại Lăng Ông.

Đà Nẵng: Phát hiện 'Ông Chun' dạt vào bờ khi đang làm lễ cầu ngư - Ảnh 1.

Ngư dân Đà Nẵng làm lễ cúng Ông Chun tại Lăng Ông.

Ông Chun được ngư dân miền Trung xem là con vật hiền lành và luôn phù trợ cho họ trong đời sống và những chuyến ra khơi. Tại Đà Nẵng có nhiều lăng thờ cá Ông ở các phường ven biển Mân Thái, Phước Mỹ, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, An Hải Tây…

Lễ hội cầu ngư năm nay diễn ra từ 23 – 25/2. Đây là lễ hội diễn ra hàng năm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt thuận lợi. Đồng thời cũng là dịp để ngư dân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công đức của các vị tiền hiền trong việc phát triển nghề cá. Thông qua lễ hội, ngư dân thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó.

Đà Nẵng: Phát hiện 'Ông Chun' dạt vào bờ khi đang làm lễ cầu ngư - Ảnh 2.

Người dân vùng biển có tục chôn cất, thờ cúng cá Ông, xem cá Ông là vật linh thiêng phù trợ cho ngư dân.

Trong khuôn khổ Lễ hội cầu ngư còn có nhiều hoạt động văn hóa mang đậm tính dân gian của làng chài như bài chòi, hát bả trạo, chèo, tuồng... kết hợp với các trò chơi đẩy gậy, gánh cá, bơi thúng, kéo co.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem