Đại bản doanh HAGL vỡ òa, chờ U23 VN rinh cúp về nước              

Lê Kiến Thứ tư, ngày 24/01/2018 16:40 PM (GMT+7)
Trước chiến thắng của U23 Việt Nam, HLV, đồng đội của Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy… ở phố núi Pleiku xem qua màn ảnh nhỏ nhưng trong tim cảm xúc vỡ òa và tất cả đều tin tưởng các cầu thủ sớm mang chiếc cúp vô địch về nước.
Bình luận 0

Chia sẻ với Dân Việt về cảm xúc khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Qatar, ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành CLB HAGL nói: “Khi xem trận đấu gặp U23 Qatar, cứ mỗi quả bóng vào lưới đối phương thì tôi bị mấy đứa (các cầu thủ trong CLB) cho tắm bia… phải nói là quá hạnh phúc, xem mà tim muốn vỡ ra. Khi Quang Hải sút bóng gỡ hòa 2 - 2 thì tôi nghĩ khả năng chiến thắng của đội mình rất lớn, vì đã có kinh nghiệm đá 11m ở trận trước. Cái hay, kịch tính của trận đấu là lúc nào mình cũng bị dẫn trước, thậm chí có bàn thua không thỏa mãn, bị trọng tài thiên vị mới thấy tinh thần chiến đấu ngoan cường của cầu thủ. Và cái hay của các cầu thủ hiện nay là không cãi, phản đối quyết liệt với trọng tài để nhận thẻ mà thể hiện bằng tinh thần quật cường. Việc liên tục chiến thắng các đội bóng lớn ở khu vực Trung Á khiến tên tuổi Việt Nam được nhiều người biết đến, đó là niềm tự hào lớn nhất”.

img

Ông Huỳnh Mau (bên trái) chia sẻ niềm vui U23 chiến thắng với PV Dân Việt.

Ông Mau khẳng định, việc đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết là thành quả quá ngọt ngào, thể hiện bản lĩnh chứ không phải may mắn mà có được. Đó là kết quả của một quá trình đào tạo lâu dài, rõ ràng nhất là giai đoạn U19 đến U20, có lối chơi xử lý bóng nhanh, ít chạm, tinh tế. Mặc dù có giai đoạn trỗi dậy rồi chìm xuống khiến nhiều người thất vọng, nhưng điều đó xem như thử thách, giờ cả nước đều tự hào hướng về đội bóng là cái sướng nhất. Qua đợt này, khẳng định công tác đào tạo trẻ là rất quan trọng, trong đó từ CLB HAGL, T&T, Viettel, PVF… có nhiều quan tâm, đóng góp. Giờ cầu thủ trẻ không chỉ bản lĩnh về chuyên môn, mà còn được về văn hóa, có tính chuyên nghiệp cao. Điều này cho thấy muốn bóng đá Việt Nam phát triển cần có nhiều lò đào tạo hơn nữa, đồng thời Nhà nước cần có sự quan tâm đầu tư.

Ông Mau thừa nhận, trong bóng đá cũng có phần của sự may mắn nhưng cái chính là sự xuất sắc của đội tuyển. Đồng thời, có nhân tố cá nhân xuất sắc như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng đã góp phần đưa đội tuyển vào chung kết. Tiếc nuối nhất là HAGL có 3 cầu thủ bị chấn thương gồm: Tuấn Anh, A Hoàng, Minh Vương nên không thể đóng góp cho đội tuyển, nhất là cầu thủ A Hoàng rất được HLV Park Hang Seo đánh giá cao.

“Phải khẳng định thành quả của U23 là kết quả của tài năng, trình độ của các cầu thủ, cộng thêm tài cầm quân của Ban huấn luyện. Đặc biệt, tôi thực sự khâm phục tài cầm quân của ông Park Hang Seo đã xây dựng lối chơi kỷ luật, phòng thủ chặt, hạn chế đối thủ và chớp lấy thời cơ tấn công, ghi bàn. Theo tôi, trận chung kết tới đây đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi lối chơi của Uzbekistan có nét giống với Châu Âu, vừa có thể hình cao to, có sức mạnh lẫn kỹ thuật. Nhưng với cái đà này, tôi vẫn luôn tin tưởng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ vô địch”, ông Mau nói.

Dương Minh Ninh – HLV đội tuyển HAGL chia sẻ: “Chiến thắng của U23 khiến ai cũng vui mừng, đây là kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Trong sự thành công này, CLB có đóng góp cho đội tuyển 6 cầu thủ là niềm vinh dự cho các em và cũng là tự hào của câu lạc bộ. Trước giải, tôi thật sự không nghĩ tới đội tuyển sẽ vào chung kết nhưng qua mỗi trận đấu, các em không ngừng tiến bộ, vì vậy niềm tin vào chiến thắng càng lớn và kết quả hôm nay là hoàn toàn xứng đáng, quá tuyệt vời. U23 Việt Nam đã loại được 2 đối thủ lớn ở tứ kết và bán kết, nay vào chung kết tôi có niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng, mang chức vô địch về nước”.

img

Minh Vương (áo đỏ) mặc dù không tham gia cùng đồng đội nhưng luôn tin tưởng về chiến thắng cuối cùng của đội tuyển U23 Việt Nam

Vì lý do chấn thương, 3 cầu thủ của HAGL gồm: Tuấn Anh, A Hoàng và Minh Vương đều phải ở nhà không thể sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam nhưng luôn dõi theo đồng đội. Mới đây, trên trang facebook cá nhân, cầu thủ Minh Vương chia sẻ: “Các bạn ơi hãy cố lên! Hãy nắm lấy cơ hội, tất cả vì Giấc mơ Lớn Việt Nam”, “Có lẽ là nên trao cúp luôn cho U23 Việt Nam”... Hiện Vương vẫn đang điều trị chấn thương tại CLB.

Trao đổi qua điện thoại, Minh Vương tâm sự: “Chứng kiến U23 hạ tuyển Qatar em không tưởng tưởng được, quá hạnh phúc. Lúc em không tham gia cùng đội bóng do chấn thương thật sự là rất tiếc nuối nhưng đó chỉ là thời gian đầu mới chấn thương thôi, giờ thì không còn nữa. Trong tâm em chỉ mong đồng đội của mình có kết quả tốt nhất. Trước trận chung kết, em chỉ nhắn nhủ: “Anh em hãy tự tin, chơi hết mình, chơi như người đang chiến thắng rồi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem