Sáng nay, tại chùa Pháp Hoa, quận 3 đã diễn ra chuỗi hoạt động chào đón ngày Vu Lan. Các chùa trên địa bàn thành phố hầu hết tổ chức hoạt động ngày Vu Lan vào hôm qua. Chùa Pháp Hoa tổ chức muộn hơn các chùa khác một ngày. Trước đó, tối ngày 11/8 tại chùa đã diễn ra lễ thả hoa đăng, cầu bình an với quy mô lớn.
Trong chuỗi các hoạt động ngày Vu Lan sáng nay tại chùa Pháp Hoa, Đại lễ Vu Lan báo hiếu - Bông hồng cài áo là hoạt động đem lại nhiều cảm xúc cho người tham gia. "Khi mình được tham gia vào lễ bông hồng cài áo, mình thấy bản thân thật may mắn khi được cài lên ngực bông hồng màu đỏ, tượng trưng cho việc cha mẹ vẫn còn sống. Và điều đó nhắc nhở mình là phải luôn nhớ đến cha mẹ, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn với cha mẹ và trân trọng hơn những khoảng thời gian còn cha, còn mẹ", bạn Trần Thị Kim Chi - quận Thủ Đức chia sẻ.
Tối 11/8, Tăng đoàn và Ni đoàn chùa Giác Ngộ đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566 với sự tham dự của hơn 2.000 Phật tử hiện diện tại chùa và theo dõi trên các phương tiện truyền thông trực tuyến.
Buổi lễ có sự tham gia của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM, Trụ trì Chùa Giác Ngộ. Tại đây, có hơn 2.000 thiện nam, tín nữ, Phật tử, phụng sự viên đến tham gia buổi lễ.
Trong hôm qua, chùa Bửu Quang, quận 7 tổ chức lễ Bông hồng cài áo cho các thiện nam, tín nữ, Phật tử đến dự lễ Vu Lan tại chùa.
Nhiều Phật tử bày tỏ sự xúc động khi thực hiện nghi thức Bông hồng cài áo. Ông Minh Đại - quận 7 cho hay: "Mỗi năm tôi đều đến chùa để tụng kinh, nghe thuyết pháp nhân ngày Vu Lan. Đối với tôi, đây là dịp để tri ân, tưởng nhớ đến công lao của đấng sinh thành".
Các sư thầy tại Pháp viện Minh Đăng Quang làm lễ khất thực nhân ngày Vu Lan
Vui lòng nhập nội dung bình luận.