Đại sứ du lịch

Thứ hai, ngày 02/06/2014 11:36 AM (GMT+7)
Ở quán cà phê đầu ngõ, khách uống cà phê vui chuyện thế nào lại vào chủ đề “đại sứ du lịch”. Nghe nói dự thảo quy chế đại sứ du lịch không hạn chế số lượng đại sứ du lịch nên anh nào cũng tình nguyện làm đại sứ du lịch cho quê hương.
Bình luận 0
Nghĩ cũng phải, đất nước mình nơi nào cũng có món ngon vật lạ, cảnh đẹp người xinh, xứng đáng để làm đại sứ du lịch lắm chứ, miễn là đừng… xộc vào buồng lái máy bay chụp ảnh kỷ niệm như một “đại sứ du lịch” nọ.

Bỗng có một anh thuộc vào loại “hâm tỉ độ” giơ tay tình nguyện xin làm đại sứ du lịch cho… Trung Quốc. Anh ta suýt bị “đánh hội đồng” nếu như không đưa ra được “luận chứng khoa học” đầy thuyết phục như sau:

- Tôi sẽ giới thiệu cho khắp thế giới biết một tour du lịch mạo hiểm ở Biển Đông, gọi là “du lịch đâm va” ghê rợn hơn “carnival bò húc”, và “du lịch vòi rồng” ác liệt hơn “lễ té nước”, do các tàu Trung Quốc thực hiện. Đến với tour du lịch mạo hiểm này, các bạn quốc tế và yêu hòa bình sẽ biết thêm nét “văn hóa hải tặc” của bọn gây hấn trên Biển Đông. Tôi nghĩ tour sẽ đắt như tôm tươi trước khi chúng cuốn gói.

Tất cả gật gù khen phải.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem