Đại tá công an nghỉ hưu và vườn mai lớn nhất Đà Nẵng

Thứ hai, ngày 13/02/2012 14:49 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Ấn tượng” là cảm nhận của những ai có dịp đến tham quan vườn mai của ông Ngô Văn Bẩm (61 tuổi), ở tổ 1, thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.
Bình luận 0

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn mai, ông Bẩm cho hay, ông đã chơi mai và mê mai cách đây gần 20 năm. Năm 2008, sau khi nghỉ hưu (ông Bẩm là đại tá công an - PV), ông mới đầu tư phát triển mạnh trồng mai. Hiện nay, vườn mai nhà ông có 500 cây lớn nhỏ, nở hoa có từ 5 - 9 cánh, mỗi cây một dáng thế khác nhau. Trong đó, 60% là những gốc mai lớn có giá khoảng 40 - 50 triệu đồng/cây. Vườn mai này được những người am hiểu đánh giá lớn nhất Đà Nẵng.

img
Ông Bẩm (bên phải) và cây "lão mai" 100 tuổi.

Tết Nhâm Thìn vừa qua, ông Bẩm cho các cá nhân và đơn vị thuê khoảng 20 chậu, thu về trên 100 triệu đồng. Khách quen đến vườn ông chọn mai và cho địa chỉ, ông sẽ chở chậu mai đến nơi theo yêu cầu trước 25 tháng Chạp (năm cũ) và ông chở về lại vườn để chăm sóc sau ngày 12 tháng Giêng (năm mới). Trung bình mỗi chậu mai thuê có giá khoảng 5 triệu đồng. Đối với những người mê và ghiền chơi mai nhưng tiền bạc hạn chế, ông lấy tiền thuê mai rất rẻ, có khi không lấy tiền.

Trong vườn mai của ông hiện có một chậu "lão mai" có tuổi đời khoảng 100 năm, cây cao 5,5m, tán rộng 5m, đường kính ở gốc (nơi lớn nhất) khoảng 0,4m. Cây lão mai này dịp Tết vừa rồi nở hoa vàng rực cả khu vườn, thu hút hàng trăm người đến chiêm ngưỡng. Ông Bẩm cho hay, có một đại gia đề nghị mua cây mai độc đáo này với giá gần 500 triệu đồng nhưng ông chưa bán vì nó quá đẹp và gắn bó với ông nhiều kỷ niệm.

Dù bận rộn trồng và chăm sóc vườn mai, nhưng ai muốn đến xem vườn, ông Bẩm đều sẵn sàng đón tiếp và giới thiệu kỹ lưỡng, chia sẻ với mọi người một thú vui và đam mê của ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem