đam mê
-
Với mong muốn được sẻ chia và giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, năm 2016, nữ doanh nhân Đỗ Việt Hương đã lập ra Quỹ từ Thiện mang tên “Trái Tim Màu Xanh”. Nhiều năm qua quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng đến được với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.
-
Nhìn lại chặng đường khởi nghiệp của mình, chị Lê Thị Thùy Trang (24 tuổi, ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cảm thấy thật biết ơn loài cây xương rồng gai góc đã cho chị động lực vươn lên để khẳng định bản thân, sống cống hiến cho cuộc đời.
-
Mặc dù khâu chế tác vô cùng vất vả, cực nhọc nhưng tác phẩm khắc kim loại của Khuyên Nguyễn lại luôn chan chứa bình yên, mộng mơ và tràn đầy màu xanh của cây trái.
-
So với thế hệ đi trước như gen X, gen Y thì gen Z luôn sáng tạo, đột phá để đổi mới, thoát khỏi “vùng an toàn”. Họ dám nghĩ, dám làm phá bỏ định kiến. Dù những bước đi đầu tiên là thành công hay thất bại thì sự bạo dạn của họ đã, đang và sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người phấn đấu.
-
45 tuổi, thạc sĩ Nguyễn Trần Vũ (Trưởng bộ môn Trồng trọt - Lâm nghiệp, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Phú Yên) đã tham gia chủ trì nhiều đề tài bảo tồn, phát triển cây rừng đặc hữu, có giá trị dược liệu, đem thu nhập kinh tế cộng đồng.
-
Ông Nguyễn Văn Vũ ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang sống bằng nghề trồng cây cảnh, cây kiểng. Ông hiện đang có một cây cảnh "già bền vững" đã bị lũa hết cả thân, cả gốc, nhưng vẫn trổ hoa, ra trái thơm ngon. Đó là một cây ổi lạ mắt, ai trông thấy cũng trầm trồ...
-
“Khi không còn muốn “bó chân bàn giấy” thì tôi quyết định ra riêng. Tôi tin mình thành công bởi có kỹ thuật, đam mê nông nghiệp, nắm bắt được nhu cầu thị trường”. Đó là lời chia sẻ của anh Lê Văn Hậu - chủ Cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Công Hậu (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên).
-
Đam mê những con sóng, Nguyễn Thành Phú dành dụm khoảng 40 triệu đồng để sang Bali, Indonesia du học môn thể thao còn mới mẻ tại Việt Nam.
-
Hình ảnh một chàng trai 9x với những bức thêu tuyệt đẹp như tranh vẽ đang được cư dân mạng truyền tay nhau chóng mặt. Công việc vốn tưởng chỉ dành cho các cô gái, vậy mà chàng trai này lại vô cùng yêu thích và đã theo đuổi 10 năm.
-
Khởi đầu từ đam mê của một nhóm chàng trai, cô gái trẻ. Họ tự sưu tầm những món đồ gốm độc và lạ cho thú chơi của riêng mình. Rồi thú chơi đó ngày một lớn dần lên, không cưỡng lại nổi, họ mở phiên chợ để chia sẻ niềm vui ấy với những bạn trẻ khác.