Đắm mình trong vẻ đẹp của Ngầm Đôi

Bài, ảnh: Thanh Ly Thứ sáu, ngày 30/10/2015 19:00 PM (GMT+7)
Cách trung tâm Đà Nẵng chừng 30 km về phía Tây, vẻ đẹp của Ngầm Đôi (thôn Phú Túc, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang) được biết đến bởi sự hình thành từ hai con suối hợp lại và dòng nước trong xanh thơ mộng bên dòng sông Lỗ Đông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Bình luận 0

Vài chục năm trước, vẻ đẹp của Ngầm Đôi chưa được khám phá, còn rất hoang vu. Nhưng từ nhiều năm nay, nơi đây đã trở thành điểm du lịch, hấp dẫn với tất cả mọi người. Từ người ưa tĩnh lặng đến kẻ thích mạo hiểm đều có sự lựa chọn điểm đến là Ngầm Đôi. 

Đường lên Ngầm Đôi một ngày cuối thu cảnh sắc đẹp như tranh. Trên cung đường dốc ngoằn nghèo, khúc khuỷu thi thoảng lại gặp những đoạn dốc lởm chởm đá hoang sơ, nhưng cả nhóm phượt đều chung một cảm giác thật đặc biệt, hồi hộp xen lẫn sự thích thú. Đi lên cao chút nữa là gió núi thổi mạnh, nhưng thanh bình trước khung cảnh xa xa đàn bò đang thong dong gặm cỏ, thấp thoáng một vài ngôi nhà đồng bào Cơ Tu nằm khuất giữa màu xanh ngút ngàn của rừng…

Du khách dường như sẽ phấn chấn hơn khi tấm biển khu du lịch sinh thái Ngầm Đôi hiện ra trong làn sương lạnh phủ mờ cả nắng mai. Chỉ cần gửi xe, cuốc bộ, du khách nhanh chóng lọt thỏm vào lối mòn hai bên được bao bọc bởi những vạt hoa sim tím, hoa cúc dại và hàng cây cổ thụ xanh um; trên lối đi chỉ có tắc kè và lũ gà rừng đuổi nhau thoắt ẩn thoắt hiện như đưa con người vào cõi hư ảo trong một không gian tĩnh lặng.

Và rồi niềm ước ao cũng được thỏa mãn, đứng trước vẻ đẹp của Ngầm Đôi, nhiều du khách như vỡ òa cảm xúc và ngạc nhiên với vẻ hùng vĩ của thác nước tung bọt trắng xoá và những dải đá bị bào mòn tạo nên những hình thù kỳ quái.

img

Đường lên Ngầm Đôi.

Ấn tượng nhất là con thác đầu nguồn như một dải lụa trắng giăng thả giữa đại ngàn. Tại đây, du khách mặc sức ngắm nhìn làn nước buông mình từ trên cao, tha hồ mơ mộng. Dưới chân thác, nước suối trong và xanh đến tận đáy cát sỏi, in hình bóng núi tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình quyến rũ... Xung quanh thác nước là những ngôi nhà chòi phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của du khách. Sau khi hòa vào dòng thác đón làn nước trong vắt du khách sẽ thưởng thức các món ăn đặc sản núi rừng nơi đây như măng trộn mè, cơm lam, heo rừng, cá niên, ốc suối xào sả,...

Có thể nói, ngoài chiêm ngưỡng con thác và suối, vẻ đẹp của Ngầm Đôi còn là những bãi đá nhảy khá kỳ thú, ngoạn mục. Đá như thể có đôi bàn tay tài tình nào đó của tạo hóa khéo léo tạo hình, xếp đặt với muôn hình vạn trạng. Những tảng đá lớn dọc bờ suối với nhiều hình thù, hoa văn lạ mắt mà nước và gió đã chạm khắc. Thích nhất là được ngả lưng trên những phiến đá bàn to phẳng, có thể ngắm cảnh trời mây yên bình.

Khi những tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá, hoàng hôn dần buông cũng là lúc phải ngậm ngùi chia tay Ngầm Đôi. Cung đường núi cùng nụ cười hiền lành, cái gật đầu chào thân thiện của những thiếu nữ người Cơ Tu nơi đây giờ đã dần xa trong sự chia tay quyến luyến. Nhưng không hiểu sao vẻ đẹp của Ngầm Đôi với những bàn thạch khổng lồ cùng với tiếng thác rầm rì vẫn mãi vấn vương, bâng khuâng lòng lữ khách.

img

Khu du lịch sinh thái Ngầm Đôi – sự lựa chọn của nhiều khách du lịch.

img

Vẻ đẹp hùng vĩ với thác nước trắng xoá và những dải đá nổi chìm ở Ngầm Đôi.

img

img

Một góc Ngầm Đôi.

img

Bãi đá nhảy với muôn hình vạn trạng, nhiều hình thù, hoa văn đẹp kỳ lạ mà nước và gió đã chạm khắc nên.

img

Những em bé thỏa sức nô đùa dưới làn nước mát lạnh sau những ngày học tập căng thẳng.

img

Du khách có thể ngả lưng hoặc ngồi nghỉ trên những phiến đá bàn to phẳng, có thể ngắm cảnh trời mây thanh bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem