Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, bà Châu Thị Lượm (57 tuổi, ngụ phường 10) nghe tiếng kêu cứu của con gái trong phòng ngủ.
Bà Lượm mở cửa vào phòng thì phát hiện con rể Nguyễn Trọng Hảo (29 tuổi) đang cầm dao đâm vợ (con gái bà Lượm, chị Châu Thúy Hằng, 17 tuổi).
Căn nhà xảy ra vụ án, hai người chết.
Bà Lượm ngăn cản, tri hô hàng xóm. Anh Hảo tự sát đã tử vong tại chỗ, chị Hằng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo gia đình, chị Hằng được bà Lượm nhận nuôi từ nhỏ và sau đó, chung sống như vợ chồng với anh Hảo.
Nguyên nhân ban đầu, nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến vụ án mạng nêu trên.