Dân Singapore xếp hàng 10 tiếng để viếng ông Lý Quang Diệu

Thứ sáu, ngày 27/03/2015 20:00 PM (GMT+7)
Đã có hơn 230.000 người xếp hàng tới viếng linh cữu ông Lý Quang Diệu được quàn tại Nhà Quốc hội.
Bình luận 0

Ngày 27/3, khi hàng chục ngàn người dân tạo thành đám đông khổng lồ tới tham dự lễ viếng cố Thủ tướng Lý Quang Diệu tại Nhà Quốc hội, nhà chức trách Singapore đã tìm cách khuyến cáo người dân không tiếp tục tới xếp hàng, nhưng nhiều người khẳng định họ sẵn sàng chờ tới 10 tiếng để được nhìn mặt ông Lý lần cuối.

Quốc đảo Singapore từng tổ chức thành công các sự kiện đông người như Singapore Grand Prix có vẻ như đã không thể lường trước được quy mô của đoàn người tới viếng nhà lãnh đạo 91 tuổi, người đã có công khai sinh và đưa Singapore trở thành một quốc gia cường thịnh.

img
img
Hàng chục ngàn người đã xếp hàng trước Nhà Quốc hội từ tối hôm qua để chờ đến lượt viếng ông Lý Quang Diệu

 

Trong sáng nay, nhà chức trách Singapore đã phải ra thông báo khuyến nghị dân chúng không tiếp tục tới xếp hàng trước tòa nhà Quốc hội bởi dòng người chờ đến lượt viếng ông Lý ở đây đã quá đông. Thay vào đó, chính phủ khuyên người dân nên đến 18 nhà cộng đồng xung quanh để tưởng niệm ông Lý.

Thông báo của chính phủ Singapore nhấn mạnh rằng những người tới xếp hàng vào 10 giờ sáng này có thể sẽ phải chờ đợi tới 10 tiếng đồng hồ mới có thể được nhìn mặt ông Lý Quang Diệu trong quan tài lần cuối cùng.

img
Chính phủ Singapore đã phải khuyến nghị người dân không nên tiếp tục tới xếp hàng vì quá đông
img
Tình nguyện viên tập kết các đồ dùng tiếp tế cần thiết cho những người tới viếng

 

Thi hài của ông Lý đã được quàn tại Nhà Quốc hội Singapore từ hôm thứ Tư. Cho đến ngày hôm nay, hơn 230.000 người đã tới viếng và chào vĩnh biệt ông.

Đoàn người xếp hàng bất tận bắt đầu từ bãi cỏ lớn vốn được dùng cho các cuộc diễu binh trước tòa nhà Quốc hội. Vào những lúc cao điểm, người dân tới viếng chỉ được phép đi ngang qua linh cữu của ông Lý trong vài giây, và nhiều người chỉ kịp cúi đầu chào ông trước khi bị giục bước ra ngoài.

img
Một tình nguyện viên phát nước ngọt miễn phí cho người dân tới xếp hàng viếng ông Lý
img
Tấm biển ghi: "Xin hãy trả lại ô sau khi ra ngoài để người khác tiếp tục sử dụng"

 

Bất chấp khuyến cáo của chính phủ, rất nhiều người dân Singapore vẫn quyết tâm chịu đựng nắng nóng để có cơ hội nhìn thấy nhà lãnh đạo hết mực tôn kính của mình lần cuối cùng.

Ông Pek Tee Ann, 51 tuổi, nói: “Chính phủ có thể khuyên chúng tôi không tới xếp hàng, và tôi hiểu rằng dòng người dài như thế này sẽ khiến các tình nguyện viên rất vất vả, nhưng điều đó không ngăn nổi chúng tôi tới đây”.

img
Một người đàn ông xúc động dụi mặt khi vào viếng ông Lý
img
Thi hài của ông Lý được quàn trang trọng tại Nhà Quốc hội từ thứ Tư
img
Một người đàn ông quỳ sụp xuống lạy trước linh cữu của ông Lý

 

Rất nhiều lều tạm đã được dựng lên để che nắng cho đoàn người xếp hàng, trong khi các tình nguyện viên tất bật mang nước cho họ, cũng như hướng dẫn mọi người sử dụng các nhà vệ sinh lưu động được bố trí tại các góc sân.

Một làn đường ưu tiên đã được bố trí riêng để những người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ có thai có thể được vào viếng ông Lý một cách nhanh chóng nhất.

img
Đoàn người xếp hàng dài dằng dặc. Chính phủ khuyến cáo người dân có thể phải đợi 10 tiếng mới đến lượt vào viếng ông Lý
img
Một phụ nữ bị ngất xỉu vì xếp hàng quá lâu
img
Làn đường riêng được bố trí cho người tàn tật và phụ nữ có thai

 

Tối hôm qua, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Khaw Bhoon Wan cho biết tình cảm và sự ngưỡng mộ của người dân dành cho ông Lý đã “vượt quá sức tưởng tượng” của ban tổ chức tang lễ, khi họ không ngờ rằng sẽ có nhiều người tới viếng như vậy.

Ông nói: “Chúng tôi lo rằng sẽ không thể hoàn thành được tâm nguyện của mọi người dân Singapore tới viếng, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình”.

img
Hàng trăm lều bạt được dựng lên để che nắng cho những người tới viếng
img
Ông Lý Hiển Long và vợ cúi đầu trước linh cữu cha

 

Sau tang lễ cấp quốc gia được tổ chức vào Chủ nhật tới đây, thi hài của ông Lý Quang Diệu sẽ được hỏa táng. Con trai ông là đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long đã cảm ơn người dân vì những tình cảm mà họ dành cho cha mình sau khi ông trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào hôm thứ Hai vừa rồi.

Trí Dũng (Theo Straitstimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem