Danh hài Hồng Tơ và chuyện cơm ngày ba bữa, quẩn quanh với vợ

Chủ nhật, ngày 02/02/2014 16:21 PM (GMT+7)
Suốt ngày chọc cười thiên hạ, quậy tưng bừng trong những cuộc chơi thâu đêm nhưng cuối cùng, danh hài Hồng Tơ lại “thúc thủ “ trước một “ nàng” rất trẻ. Sau đám cưới, món mắm Nam Bộ vợ làm và cục… Kim cương (tên con gái nhỏ của Hồng Tơ) đã níu chân chàng lãng tử.
Bình luận 0

Hồng Tơ nói như đùa:” Trong một lần đi mua quần áo tới một cửa hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TP HCM), thì tôi gặp nàng, lúc đó tôi chưa biết là… bà chủ. Là nghệ sĩ, người của công chúng nên nàng nhìn, biết ngay tôi là... Hồng Tơ. Mua quần áo, tôi cũng ngỏ vài lời đùa vui với nàng. Nàng cũng vui vẻ cười nói lại với tôi. Từ đó, tôi "cố ý" ghé qua đây mua nhiều lần nữa, mỗi lần cuộc trò chuyện của chúng tôi có “thời lượng” ngày một dài hơn, nội dung câu chuyện cũng “gom bi” hơn, về tình cảm riêng của nhau. Vậy là yêu, rồi tôi tỏ tình, ngỏ ý cưới, nàng… đồng ý”.

Vợ của Hồng Tơ còn quá trẻ, lại ở trong một gia đình 7 anh chị em, gốc Huế, rất nghiêm. Vốn… ham chơi nên trước khi ra mắt gia đình nhà gái, Hồng Tơ lo lắm. Rước nàng về, cái 'dinh" của Hồng Tơ là một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng trong con hẻm yên tĩnh trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Hai anh chị vẫn còn nguyên nét tươi cười, nhưng khi hỏi về gia đình mới của mình, Hồng Tơ không “ hài” mà rất đứng đắn: "Nói thiệt, cái chuyện chịu lấy tui là tui đã… kính nể vợ rồi! Bởi tui không có gia sản gì nhiều, không phải là một đại gia và đã từng có một đời vợ, đã có con riêng. Rồi tuổi của tui chưa già nhưng không phải là…. trẻ. Vợ tui trẻ hơn tui rất nhiều (năm nay anh đã 54 tuổi), lại ngoan hiền, xinh đẹp, chịu thương chịu khó làm ăn. Vậy là cô ấy đã hy sinh cho tui nhiều lắm”.

img

Nhìn cô vợ Kim Loan rạng ngời bên chồng, chan chan gắp gắp cho trồng trong bữa ăn, ở giữa là cô công chúa nhỏ… cũng đủ thấy họ thật hạnh phúc. Hy sinh cho Hồng Tơ cái gì chưa biết nhưng ngay chuyện ăn uống thì thấy rõ. Cô vợ trẻ của Hồng Tơ vốn không biết ăn chay, còn Hồng Tơ thì 1 tháng ăn chay các ngày 30, mùng 1, ngày rằm và 16 từ nhiều năm nay. Vậy mà mới chung sống anh đã “ dụ” được cô ăn chay với mình.

img
NS Hồng Tơ vào bếp cùng vợ con.

Mong ước bên cạnh duyên mới của anh, chính là sự “cải tạo” tự thân cùng với nguồn chia sẻ, động viên, chăm sóc cho cô vợ trẻ. Bởi ít ai biết, trong những năm 2000 đến 2004, Hồng Tơ đã từng bỏ ánh đèn sân khấu chỉ để… đi chơi theo đúng nghĩa của từ này. Chưa biết cái tổ ấm cùng cô vợ trẻ mới có thể “neo” được Hồng Tơ vào một bến bờ yên tịnh, có thể “thay màu” cho Hồng Tơ hay không. Chỉ biết, anh đã bỏ hẳn máu đỏ đen, theo hàng chục chương trình Phật Pháp nhiệm màu do chùa Hoằng Pháp tổ chức để tâm tịnh, lòng an, dốc sức với nghề, hết lòng với khán giả. Bây giờ, ngoài đi diễn, Hồng Tơ liền quay về “dinh” với nàng, chăm sóc chim, cá rồi chơi vài ba chú chó Chihuahua bé xíu. Sắp đến, anh sẽ có một “ sô” diễn ở Úc nên sẽ kết hợp đi “ tuần trăng mật “ luôn cho tiện.

Cái gì đã "níu" chân chàng danh hài lãng tử này? Kim Loan bảo: "Ảnh" bây giờ đi diễn thì thôi, còn cơm ngày 3 bữa chỉ quẩn quanh với vợ con! “Ảnh” khoái nhất là các món mắm đặc trưng Nam Bộ mà vợ làm. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ cho một bữa cơm đầm ấm”.


Gia đình và Xã hội (Theo Gia đình và Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem