Đánh mẹ đẻ trọng thương, con ruột 2 tháng tuổi nguy kịch

Thứ ba, ngày 29/03/2016 07:56 AM (GMT+7)
Đang ở trong nhà với cháu nội, bà A. bỗng nghe tiếng con trai la hét ngoài sân. Ngay lập tức, bà A. bế cháu (con của Danh) chạy ra thì bất ngờ bị Danh dùng cây cơ bida tấn công...
Bình luận 0

Tiếng la hét giữa đêm

Ngày 27.3, thượng tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) xác nhận, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Vũ Thành Danh (SN 1983, ngụ khu phố 5, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) để tiến hành điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời, cơ quan công an cũng gấp rút hoàn tất các thủ tục, để tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với đối tượng Danh.

Trước đó, chiều 25.3, bà Phan Thị A. (65 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) đang ở trong nhà với cháu nội là Nguyễn Vũ H. (2 tháng tuổi, con của Danh), thì nghe tiếng la hét, chửi bới ngoài sân. Bà A. vội bế cháu nội ra xem thì thấy người chửi bới chính là Danh - con trai ruột của bà.

Trên tay Danh lúc này cầm một cây cơ bida và liên tục đe dọa mọi người. Sợ con gây họa nên bà A. liền khuyên bảo, can ngăn để đưa Danh vào nhà. Tuy nhiên, Danh càng lúc càng hung hãn và lớn tiếng hơn. Không những thế, Danh bất ngờ dùng cây cơ bida tấn công mẹ và con ruột của mình.

Như một kẻ mất trí, Danh đánh liên tục vào người bà A. và con trai 2 tháng tuổi khiến cả ngã gục xuống đất. Do nhà của bà A. nằm ở gần khu vực bến xe Hố Nai (TP.Biên Hòa) nên đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.

Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người vào can ngăn và báo cho cơ quan công an đến giải quyết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, để khống chế, bắt giữ đối tượng Danh. Công tác cứu chữa các nạn nhân cũng được lực lượng cảnh sát 113 nhanh chóng triển khai. Ngay sau đó, bà A. và cháu H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xác nhận, cháu H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm và chụp CT-Scanner cho cháu.

Kết quả CT-Scanner cho thấy, cháu H. bị máu tụ trong não, nứt sọ đỉnh đầu, tiên lượng tương đối nặng.

Mặc dù nhịp tim, nhịp thở bình thường và không có vết thương hở nhưng sau đầu cháu H. có nhiều vết sưng bị bầm tím. Vì vết thương của cháu H. quá nặng nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

img

Đối tượng Danh tại cơ quan công an.

Hung thủ có tiền sử tâm thần?

Bà A. cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cấp cứu. Theo thông tin từ bác sĩ bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, bà A. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, xương cẳng tay bị gẫy, ở đầu và chân có nhiều thương tích. Ngay sau khi tiến hành chụp X-quang và kiểm tra tổng thể, bà A. đã được nhập viện để theo dõi điều trị.

Nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương chằng chịt trên người, bà A. vẫn liên tục hỏi tình hình của Danh. Bà A. nói, dẫu biết rằng con cái đánh cha mẹ là điều không thể tha thứ, nhưng trong lúc đánh hai bà cháu, Danh nó không làm chủ được hành vi của mình. Theo người nhà Danh, trước đây Danh từng có tiền sử về bệnh tâm thần.

Sau khi nhận được thông tin do người nhà của Danh cung cấp, Công an TP.Biên Hòa đã đưa đối tượng vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 để điều trị.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, để trưng cầu giám định tâm thần đối với đối tượng. “Sau khi có kết quả giám định tâm thần từ cơ quan chức năng thì chúng tôi mới có hướng xử lý tiếp theo”, một cán bộ đại diện Công an TP.Biên Hòa cho biết.

Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân của sự việc khiến Danh trở thành nghịch tử, PV về TP.Biên Hòa nơi Danh đang sinh sống. Nhà Danh nằm sát khu vực bến xe nên ai cũng biết bi kịch vừa xảy ra tại nhà đối tượng này. Thậm chí, nhiều người còn có thể kể vanh vách về Danh, giống như đã học thuộc lòng tiểu sử của đứa con “trời đánh” này.

Chị Nguyễn Thị Thanh T. (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) nói: “Gọi Danh là đứa con “trời đánh” thật không ngoa chút nào. Ngay cả mẹ và con ruột mà anh ta còn đánh, thì thử hỏi trên đời này ai anh ta không dám đánh nữa chứ? Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, lúc bình thường thì Danh sống cũng rất hiền lành. Từ trước đến giờ chưa thấy Danh làm mất lòng. Tuy nhiên, mỗi khi anh ta lên cơn điên thì mọi người đều phải tránh xa”.

Hầu như những người dân ở đây ai cũng biết Danh từng có tiền sử về bệnh tâm thần nên không ai dám tiếp xúc hay nói chuyện nhiều. Một phần là do nể nhưng phần lớn là sợ tai bay vạ gió. Qua nhiều cuộc trò chuyện, mọi người đều cho rằng, Danh đánh mẹ và con ruột của mình là do bệnh tình tái phát, không làm chủ được bản thân.

Nếu bị tâm thần, sẽ không truy cứu

Đánh giá về diễn biến của vụ việc, luật sư Phạm Văn Phúc (Văn phòng Luật sư Dân Phúc) nhận định: “Hành vi đánh mẹ và con ruột của Danh là vi phạm pháp luật. Căn cứ vào những thương tích của các nạn nhân thì hành vi của Danh đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 BLHS.

Ngoài ra, quá trình phạm tội của Danh còn có tình tiết định khung là phạm tội với trẻ em. Tuy nhiên, điều đáng nói là Danh từng có tiền sử về bệnh tâm thần. Cho nên nếu kết quả trưng cầu giám định khẳng định Danh bị tâm thần thì đối tượng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thay vào đó, cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo Điều 13, 43 BLHS. Nếu Danh không bị bệnh tâm thần thì sẽ bị xử lý theo quy định”.

T.Trịnh (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem