Đánh trước tính sau

Thứ ba, ngày 31/12/2013 09:57 AM (GMT+7)
Cách đây không lâu, báo chí đưa tin tỉnh Đồng Tháp có một xã thuộc huyện Thanh Bình có sáng kiến gần dân: Chiều thứ Sáu hàng tuần đều tổ chức họp dân, cán bộ xã xuống ấp nghe dân nói, nói dân nghe.
Bình luận 0
Qua đó nắm tâm tư tình cảm của dân, nghe dân phản ánh những việc chưa hài lòng, còn khiếm khuyết để kịp giải quyết, chấn chỉnh. Từ đó, chiều thứ Sáu như “ngày hội dân chủ”, có sức lan tỏa vì nội dung cụ thể, thiết thực, cầu thị. Lãnh đạo tỉnh đến tận nơi tìm hiểu cách làm của xã, chỉ đạo nhân rộng ra thành phong trào toàn tỉnh.

Mõ tôi theo sát sự kiện này, lòng thầm vui mừng… chưa được bao lâu, thì mới đây cụt hứng khi cũng tại tỉnh này có một xã thuộc huyện Tháp Mười xảy ra vụ điều tra về “nghi án hiếp dâm” trẻ gái 14 tuổi.

Có hiếp dâm hay không, không cần biết, trước mắt công an và dân phòng xã bắt 2 thanh niên về còng tay vào cửa sổ rồi cho họ thưởng thức võ thuật đến mức phải… nhập viện. Sau, điều tra ra mới biết không có “nghi án hiếp dâm”, chỉ do trẻ gái này đi chơi qua đêm, về nhà sợ ăn đòn nên “khai đại”.

Ôi, Mõ tôi chờ xem tỉnh Đồng Tháp xử lý vụ “đánh trước tính sau” này. Gần dân vậy đó sao?

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem