Đạo diễn “Mậu thân 1968” được VTV tặng bằng khen

Thứ ba, ngày 05/03/2013 14:38 PM (GMT+7)
Dân Việt - Gặp Lê Phong Lan ở Hà Nội một chiều mùa xuân, thấy chị như trẻ ra vì niềm vui. Hỏi mới biết, chị vừa được VTV mời ra để nhận bằng khen cho 2 bộ phim “Hiệp định Paris 1973'' và ''Mậu thân 1968''.
Bình luận 0

Điều làm Lê Phong Lan sung sướng không chỉ là bằng khen kịp thời, đúng lúc của VTV ghi nhận xứng đáng cho công sức của chị mà còn là sau khi “Mậu thân 1968” được phát sóng, chị đã có một lớp khán giả trẻ, quan tâm đến phim tài liệu, quan tâm đến lịch sử giữ nước của cha ông.

Chị kể: “Tôi nhận được khá nhiều cuộc điện thoại của các bạn trẻ, nhiều nhất là từ Hà Nội, họ quan tâm đến phim, hỏi tôi lịch phát sóng phim thế nào để tiện theo dõi. Có bạn còn khoe với tôi những tập phim họ tải về từ YouTube, trong nhiều cuộc cafe đã mang ra xem và bình luận cùng nhau”.

img
Đạo diễn Lê Phong Lan nhận bằng khen từ nhà báo Trần Bình Minh.

Với một nữ đạo diễn tâm huyết với phim tài liệu, đặc biệt là phim tài liệu về chiến tranh như Phong Lan, đó có lẽ là hạnh phúc không gì so sánh nổi. Chị vui vì đã khiến cho một phần giới trẻ hiểu hơn về lịch sử cha ông mình, hiểu những mất mát, hy sinh của đất nước qua các cuộc chiến tranh. Chị là người nêu vấn đề để cùng họ lý giải về thân phận đặc biệt của đất nước mình.

Sau khi “Mậu thân 1968” phát sóng và được dư luận đón nhận, chị như được tiếp thêm sức lực cho những dự án phim tài liệu đang mở ra ngồn ngộn trước mắt, Phong Lan nói đang hoàn tất bộ phim tài liệu dài tập về Biệt động Sài Gòn để kịp phát sóng vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30.4 tới đây. “Bao nhiêu bậc tiền bối đã hy sinh để đổi lấy độc lập cho đất nước mình, tôi không thể chậm chễ mà lúc nào cũng tâm niệm như mình phải trả nợ cho họ”- đạo diễn chia sẻ.

Trước một vài ý kiến trái chiều về phim “Mậu thân 1968”, chị Lan cho biết: “Tôi không ngại tranh luận với một ai hết, ai cần hỏi gì, hãy đến trực tiếp gặp tôi. Tất cả các nhân chứng trong phim tôi đều nói sự thực, bây giờ họ vẫn còn đang sống cả đấy. Chúng ta không thể ngồi yên, không thể im lặng trước những ý kiến phủ nhận sự hy sinh của từng người con anh dũng của Tổ quốc đã ngã xuống trong chiến dịch Mậu thân”.

Lần nào gặp đạo diễn Phong Lan, tôi đều thấy chị như vậy, hừng hực tâm huyết, thẳng thắn, nhiệt tình với cái nghề mà chị đã tự “rước lấy vào thân” như một định mệnh. Làm phim tài liệu theo “phong cách” của Lê Phong Lan khổ lắm, tốn phí, hao tâm khổ tứ, nhưng Phong Lan vẫn kiên quyết làm, vì tự chị cảm thấy, nếu chưa làm cho những tiếng nói oai hùng của cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc ta được cất lên trong ngày hôm nay, thì chị còn là người “mang nợ”.

Trao tặng bằng khen cho chị Phong Lan, Tổng giám đốc VTV, nhà báo Trần Bình Minh nhấn mạnh: “Hai bộ phim tài liệu ''Hiệp định Paris 1973'' và ''Mậu thân 1968'' sau khi phát sóng trên VTV đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao của dư luận. Phần thưởng dành cho đạo diễn Lê Phong Lan tuy không lớn song đó là sự ghi nhận của Đài Truyền hình Việt Nam đối với những người có cống hiến thiết thực bằng cả tâm huyết của mình cho các chương trình phát sóng trên VTV nói riêng và cung cấp cho khán giả những giá trị lịch sử quý báu”.

Phong Lan chớp nhoáng “ào” ra Hà Nội nhận bằng khen rồi lại nhanh chóng trở về TP.HCM để tiếp tục với những công việc đang xếp hàng chờ chị. Tôi cảm phục người phụ nữ ấy, bởi sức lao động miệt mài, bởi bầu nhiệt huyết chị dành cho nghề nghiệp và trái tim chị dành trọn cho đề tài lịch sử chiến tranh của đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem