Đau đớn trước cái chết của nạn nhân nổ khí gas, sập nhà

Thứ sáu, ngày 04/11/2011 06:28 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nhiều người dân ở Tạ Quang Bửu, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái chết của hai đứa trẻ hàng xóm, nhất là khi nhớ lại tiếng kêu hoảng sợ, yếu ớt vọng ra từ đống đổ nát của hai chị em.
Bình luận 0

Bà Ngân - một người hàng xóm - tâm sự, tiếng kêu hoảng sợ, yếu ớt vọng ra từ đống đổ nát của hai đứa trẻ sẽ là âm thanh mà cả đời bà sẽ không thể quên. Nhà bà Ngân chỉ cách nhà anh Minh chị Ngân vài bước chân nên ngay sau khi nghe tiếng nổ lớn, bà Ngân hoảng hốt hô thanh niên trong xóm đến ứng cứu.

Giữa đống đổ nát tan hoang, bà Ngân nhìn thấy hai vợ chồng anh Minh và chị Ngân đang sợ hãi dưới chân cầu thang của căn nhà đã bị nổ tung. Còn phía bên kia, từ trong đống đổ nát, dưới những tấm bê tông dày, tiếng kêu “cứu con, mẹ ơi, cứu con” cứ yếu dần, yếu dần của hai đứa trẻ khiến nhiều người buốt lòng mà không thể làm gì.

img
Hiện trường đống đổ nát và công tác giải cứu nạn nhân vụ nổ khí gas, sập nhà

Theo lời bà Ngân, hai đứa nhỏ đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo. Chẳng riêng gì bà Ngân, mọi người dân trong ngõ đều quý hai đứa trẻ. Thế nên, tin hai đứa bé bị chết thảm vì tai nạn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Theo lời bà Ngân, gia đình anh Minh chị Hoa là một gia đình khá cơ bản. Cả hai vợ chồng đều có nghề nghiệp ổn định, con cái học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, dễ mến, tốt bụng.

Hiện tại, anh Minh, chị Hoa đều đã tỉnh lại. Tuy nhiên, theo lời anh Phương, một người thân của gia đình nạn nhân, cả hai vợ chồng bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Chị Ngân bị bỏng ở mức 40%, còn anh Minh bỏng 20%.

Điều khiến bạn bè và người thân có mặt tại bệnh viện đau đớn nhất là anh Minh và chị Ngân, mỗi khi tỉnh lại, đều liên tục hỏi về hai con. 

“Chúng tôi vẫn không cho anh chị ấy biết về cái chết của hai cháu vì sợ họ sẽ không thể vượt qua được cú sốc đó”, anh Phương nghẹn ngào.

Được biết, trong những lúc tỉnh táo nhất, anh Minh kể: Sáng sớm, khi chuẩn bị đi tập thể dục, họ có ngửi thấy mùi gas nồng nặc. Chị Ngân chạy lại phía bếp bật thử và tiếng nổ lớn phát ra ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên, em Ngô Gia Bảo, 15 tuổi, sống tại chung cư 8C (30 Tạ Quang Bửu) cho biết: “Lúc ấy là sáng sớm nên rất vắng người. Em mở cửa sổ nhìn từ trên xuống thì thấy căn nhà đối diện đổ nghiêng ngả. Em chạy xuống dưới thì thấy căn nhà cô Ngân chú Minh chỉ còn là một bãi đổ nát”.

Theo lời Bảo kể, ngay sau khi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của vợ chồng anh Minh, những người hàng xóm quanh đó đã mượn thang của khu chung cư rồi bắc ở khu vực sân của chung cư lên phía sau ngôi nhà tiến hành giải cứu các nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem