Đầu tư tiền tỷ "làm ơn" rồi "mắc oán"

Thứ năm, ngày 14/11/2013 07:10 AM (GMT+7)
Đầu tư nhiều tỷ đồng để vớt một doanh nghiệp bên bờ vực phá sản, đầu tư tâm sức xây dựng lại doanh nghiệp, người "làm ơn" đang bị đẩy sang thế... "mắc oán".
Bình luận 0
Năm 2009, Công ty CP Tuấn Long hoạt động kém hiệu quả, đang trên bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất, trong đó có khoản nợ tại Công ty Tài chính cổ phần Handico - Hà Nội, nợ các cổ đông cũ và một số chủ nợ tư nhân khác với số tiền hàng tỷ đồng.

Là chỗ quen biết, ông Đinh Văn Điển - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tuấn Long thời bấy giờ cầu khẩn bà Nguyễn Thị Loan giúp đỡ mua số cổ phần của công ty để tránh việc Cty bị vỡ nợ. Thời điểm ấy, bà Nguyễn Thị Loan là một nữ doanh nhân thành đạt, đang làm Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Cty TNHH Thương mại Anh Trang - một công ty đang làm ăn phát đạt. Nể tình là chỗ quen biết, bà Loan đã đồng ý giúp ông Điển và Công ty CP Tuấn Long vượt qua khó khăn.

imgCông ty CP Tuấn Long đang tạm dừng hoạt động vì khiếu kiện, đất đai nhà cửa bỏ hoang phế ...

Hai bên đã thỏa thuận định giá Công ty CP Tuấn Long là 25 tỷ đồng (vốn điều lệ đăng ký 15 tỷ đồng) trong đó bà Loan mua 20 tỷ đồng cổ phần, ông Điển giữ lại 5 tỷ đồng cổ phần.

Tại hợp đồng mua bán cổ phần số 175 ngày 17.5.2010 giữa bên A (Công ty Cổ phần Tuấn Long- bên bán) và bên B (bà Nguyễn Thị Loan - bên mua), hai bên thống nhất về các bước thực hiện và phương thức thanh toán, trong đó, ông Đinh Văn Điển chịu trách nhiệm và cam kết mua lại số cổ phần của 6 cổ đông sáng lập theo Giấy phép kinh doanh hiện có của Công ty CP Tuấn Long để bán cho bà Loan và làm giấy phép kinh doanh mới. Bà Loan chuyển cho ông Điển 20 tỷ đồng, chia làm 4 đợt.

Thực hiện hợp đồng này, tính đến ngày 24.3.2011, bà Nguyễn Thị Loan đã chuyển cho ông Điển và Công ty CP Tuấn Long tổng cộng 9 tỷ, 460 triệu đồng. Ông Đinh Văn Điển cũng đã thực hiện xong việc làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng, sang tên cổ đông cho bà Nguyễn Thị Loan.

Ngày 10.9.2010, bà Loan chính thức nhận bàn giao công ty CP Tuấn Long mới với chức danh Chủ tịch HĐQT. Số tiền còn lại hơn 10 tỷ đồng, theo hợp đồng hai bên đã ký, bà Loan có trách nhiệm thanh toán nốt cho ông Điển trong vòng một năm kể ngày nhận bàn giao Công ty.

Từ khi bà Loan nhận bàn giao, Công ty CP Tuấn Long bắt đầu làm ăn khởi sắc. Do có mối quan hệ rộng, bà Loan đã đưa các đối tác đến ký kết hợp đồng đầu tư, hợp đồng thuê tài sản với số tiền thu được tính ra hàng tỷ đồng mỗi năm.

Đó là hợp đồng cho Cty TNHH Hào Hưng, Hải Phòng thuê tài sản gắn liền với đất 672 triệu đồng/ năm (ký 10 năm); hợp đồng cho Cty CP Kinh doanh và phát triển Bình Dương thuê tài sản gắn liền với đất 960 triệu đồng/ năm (ký 10 năm). Ngoài ra, bà Loan còn cho đầu tư ngót 1 tỷ đồng xây dựng 1 bàn cân 120 tấn hoạt động rất hiệu quả, đem lại nguồn thu đáng kể, giải quyết việc làm cho lao động của Công ty.

Tưởng rằng Công ty cứ thế làm ăn, phát triển, mang lại lợi ích cho các bên nhưng điều bà Loan không bao giờ ngờ đến đã xảy ra.

Ngày 8.7.2011, ông Điển bất ngờ kiện bà Loan ra Tòa đòi chấm dứt hợp đồng mua bán cổ phần giữa hai bên. Lý do mà ông Điển đưa ra là bà Loan đã vi phạm thời hạn thanh toán, trong khi, tại thời điểm khởi kiện (tháng 7.2011) thì phải còn 2 tháng nữa mới hết thời hạn thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Kỳ tiếp: Người làm ơn rơi vào vòng xoáy tố tụng
Hoàng Vĩnh (Hoàng Vĩnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem