Đem niềm vui tới trẻ em nghèo

Thứ năm, ngày 19/09/2013 16:35 PM (GMT+7)
Với mong muốn trẻ em nghèo có được niềm vui trong ngày Tết Trung thu, Báo NTNN cùng một số nhà hảo tâm tặng hơn 1.000 phần quà cho các cháu ở một số xã thuộc tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) và bệnh nhi ở Bệnh viện K2.
Bình luận 0
Lần đầu được ăn bánh trung thu Hà Nội

Chiều 17.9, đoàn từ thiện Báo NTNN có mặt tại Trường Tiểu học xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Những cặp mắt to tròn, ánh lên niềm hân hoan vui sướng khi đón nhận những chiếc bánh nướng, bánh dẻo. Các em ăn bánh ngon lành. Riêng em Nguyễn Văn Vũ, học sinh lớp 1A nhận bánh xong, cất vào cặp. Em bảo: “Em để dành bánh đem về cùng ăn với cụ ngoại”. Cô chủ nhiệm lớp 1A phân trần: Em Vũ có hoàn cảnh đặc biệt, bố em vi phạm pháp luật phải vào tù từ khi em lên 1 tuổi, mẹ em bỏ đi làm xa nhà, em được cụ ngoại hơn 80 tuổi nuôi nấng, hàng ngày dắt em đi học. Hôm nay, cụ bị ốm, một người hàng xóm đưa em đi học. Năm nào nhà trường cũng tổ chức trung thu cho các cháu, nhưng đây là lần đầu tiên các cháu được ăn bánh trung thu ngon thương hiệu Hà Nội.

Trẻ em xã vùng cao Thành Công, Nguyên Bình, Cao Bằng, chơi đèn ông sao trong đêm Trung thu.
Trẻ em xã vùng cao Thành Công, Nguyên Bình, Cao Bằng, chơi đèn ông sao trong đêm Trung thu.

Trước đó, đêm 12.9, tại Thạch Thất, Hà Nội, Báo NTNN đã cùng Công ty KLong tặng 250 phần quà gồm cặp sách, vở viết cho 250 cháu nhỏ nghèo, học giỏi trong đêm hội Vầng trăng cho em. Cùng đêm này, Báo NTNN tổ chức đêm trung thu cho 500 trẻ em xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Các em đã được xem các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi, được phá cỗ, nhận quà trong niềm vui vô bờ bến. Các em ở xã Thành Công đều tấm tắc khen bánh trung thu Hà Nội ngon hơn bánh bích quy nhiều lần.

Ngày 14.9, đoàn từ thiện Báo NTNN cũng tặng hàng trăm phần quà cho bệnh nhi Bệnh viện K2, Thanh Trì, Hà Nội. 50 em mắc bệnh ung thư đang điều trị nội trú được nhận 50 phần quà gồm bánh dẻo, bánh kẹo, sữa. Hàng trăm em nhỏ đang điều trị ngoại trú được nhận quà là đường, sữa, bánh quy… Chị Đào Thị Thủy, đang nuôi con nhỏ điều trị xúc động nói: “Con tôi phải điều trị hóa chất lâu dài, mấy năm rồi cháu không được đón Trung thu. Năm nay, cảm ơn Báo NTNN đã đem lại niềm vui cho cháu”.

Mong Báo NTNN trở lại

Cô Phạm Thị Nhẫn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thành (Phú Bình, Thái Nguyên) vui mừng nói: “Đây là lần đầu tiên nhà trường đón một đoàn từ thiện đến tặng quà trung thu cho các cháu. Điều quý nhất là tất cả 473 cháu đều có quà, được ăn bánh trung thu của một hãng nổi tiếng của Hà Nội. Nhờ món quà của Báo NTNN, các bậc phụ huynh đã tổ chức trung thu cho các cháu tại các lớp thật đầm ấm, nghĩa tình”.

Tết Trung thu năm 2013, Báo NTNN cùng các nhà hảo tâm tặng trẻ em nghèo trên 1.000 phần quà gồm 22 bộ bàn ghế, 1,2 tấn gạo, 250 chiếc cặp sách, 5.000 cuốn vở và sách giáo khoa, 10.000 chiếc bánh nướng, bánh dẻo… Đây là chương trình thường niên của Báo NTNN nhằm chia sẻ, động viên các cháu nhỏ ở vùng sâu, vùng xa được đón Tết Trung thu đầm ấm, nghĩa tình.


Ông Đinh Văn Phượng -Chủ tịch xã Tân Thành cho biết: Báo NTNN đã đến tặng quà cho 100% học sinh của Trường Tiểu học Tân Thành là niềm vui lớn đối với thầy trò nhà trường và chính quyền địa phương. Chúng tôi không đủ kinh phí để làm được việc đó, rất cảm ơn Báo NTNN đã chia sẻ, động viên các cháu nhỏ vùng sâu, vùng xa này. Mong sang năm Báo NTNN trở lại cùng chúng tôi tổ chức trung thu cho trẻ em cả xã.

Ông Nông Văn Trường -Phó Chủ tịch huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) bịn rịn nói: “Chưa bao giờ trẻ em vùng cao Thành Công lại có Tết Trung thu to như năm nay với đầy đủ ý nghĩa cả vật chất lẫn tinh thần. Cao Bằng còn nhiều xã khó khăn rất mong những năm tới Báo NTNN và các nhà hảo tâm trở lại tổ chức trung thu cho các cháu vui như thế”.
Nhóm PV Ban Bạn đọc (Nhóm PV Ban Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem