Đem xăng thiêu người, hung thủ bỏng nặng

Thứ ba, ngày 15/01/2013 14:47 PM (GMT+7)
Xách can xăng đến đốt phòng trọ của người khác nhưng chính Công – hung thủ lại bị bỏng nặng nhất. Công được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện 198.
Bình luận 0

Khoảng 23h ngày 14.1, tại nhà trọ của anh Phạm Văn Hải (SN 1983, quê Nam Định) ở thôn Viên Xá (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội), một đối tượng tên Công (trú tại xã Minh Khai) đi xe máy cùng một đối tượng khác tới chửi bới, gây sự.

img
Bác sĩ đang điều trị cho anh Hải tại BV Xanh Pôn.

Sợ có chuyện không hay xảy ra, anh Hải cùng hai người bạn ở cùng phòng là anh Thạch và anh Tính liền đóng chặt cửa lại.

Bực tức, Công liền xách can xăng năm lít màu vàng đi vòng ra sau, đạp cửa phòng trọ anh Hải xông vào. Công hất can xăng khắp phòng trọ anh Hải rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Anh Thạch liền lao lên giường quấn chăn lại, lao ra dập lửa.

Anh Hải cùng mọi người xung quanh xóm trọ liền dùng bình cứu hỏa mini dập lửa. Đồng thời, bắt giữ đối tượng Công, gọi điện báo công an tới xử lý vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đồn 18 (Công an huyện Từ Liêm) có mặt tại hiện trường, lập biên bản xử lý vụ việc. Dù mang xăng đi đốt nhưng Công bị bỏng nặng nhất với hai cánh tay và mặt bị lửa thiêu xám xịt; Anh Hải, anh Thạch và anh Tính bị bỏng ở hai chân, hai tay và bị lửa cháy xém hết tóc, táp mặt.

Sau đó, anh thạch và anh Tính, Công được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện 198. Còn anh Hải được mọi người đưa tới BV Quân y 103 sau đó đưa về điều trị tại BV Xanh-Pôn.

Anh Hải cho biết, không hề quen biết đối tượng Công. Trước đó cũng không hề xảy ra xích mích gì với người này.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tiền Phong

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem