Đem “xuân” đến với những người không có tết

Lê San Thứ năm, ngày 26/01/2017 21:03 PM (GMT+7)
Với các “cư dân” ở xóm chạy thận, Bệnh viện Nông Nghiệp, Ngọc Hồi, Thường Tín (Hà Nội), không khí tết còn ở đâu đó rất xa khi họ vẫn phải lọc máu, vẫn phải trang trải chi phí hằng ngày. Xuân chỉ đến với họ qua những chiếc bánh chưng, túi quà nhỏ từ các đoàn từ thiện và nhà hảo tâm.
Bình luận 0

Ngày cận tết, Đoàn từ thiện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt  và Hội Tích thiện Liên phường Hà Nội tới với xóm chạy thận, cuộc sống ở đây vẫn như những ngày bình thường. Người đi làm vẫn đi làm, người vào viện vẫn vào viện.

img

Em Nguyễn Thị Liên gắn bó với xóm chạy thận đã 4 năm nay

Hai mẹ con chị Trương Thị Lê - thôn Nội, xã Thượng Lâm, Mỹ Đức (Hà Nội) là một trong những cư dân gắn bó với xóm này lâu năm. Chị Lê bị suy thận 6 năm nay, cuộc sống gia đình đã bộn bề khó khăn. Ngờ đâu, cô con gái Nguyễn Thị Liên gái mới học lớp 10 cũng bị suy thận theo, phải bỏ học dở chừng. Hai mẹ con lên xóm ở để tiện điều trị. Con gái đi đánh giày, còn chị Lê sức khoẻ yếu hơn chỉ thỉnh thoảng đi bán rau, lúc nào sức khoẻ yếu quá cũng chỉ túc tắc qua ngày.

“Mỗi ngày chi phí ăn ở, sinh hoạt cũng tốn từ 20.000 – 30.000 đồng/ngày, chưa kể tiền thuốc men. Hai mẹ con cố làm việc này, việc kia tằn tiện lắm cũng hết 4 – 5 triệu/tháng. Chẳng biết tương lai nào cho cả hai mẹ con khi cứ sống lay lắt như thế. Nhưng thôi cứ cố được ngày nào hay ngày ấy, hai mẹ con cùng đùm bọc nhau” – chị Lê chia sẻ.

35 “cư dân” ở xóm chạy thận này đều bị suy thuận nặng, phải lọc máu liên tục để kéo dài sự sống. Điều trị lâu dài nên hầu hết đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Một tuần 3 lần, họ gắn với bệnh viện, những ngày còn lại họ chọn những công việc khác nhau để mưu sinh. Người khỏe, đi bán nước, đi đánh giày, nhặt ve chai. Người yếu hơn, chọn những công việc nhẹ nhàng.

img

Đoàn từ thiện mang các phần quà đến với các bệnh nhân

Theo ông Phạm Văn Hùng - tổ trưởng xóm chạy thận, người có thâm niên ở xóm này, nói về những mảnh đời ở đây, mỗi nhà mỗi cảnh. “Mắc phải bệnh này, gia đình có khá giả cũng nghèo kiệt đi thôi, nói chi đến người nghèo. Nhiều hoàn cảnh ở đây, vợ bị bệnh lâu năm, chồng không chịu nổi, bỏ vợ. Hoặc ngược lại. Nhiều người có gia đình nhưng lại hoá ra bơ vơ. Tết nhất đến cũng không biết đi đâu về đâu. Chúng tôi đồng bệnh tương lân, cứ hỗ trợ nhau mà sống thôi” – ông Hùng cho hay.

Ngày Tết cận kề, nhưng cũng chỉ có vài người chuẩn bị tinh thần về quê đón tết. Số còn lại vẫn sinh hoạt và sống như ngày thường. Hoàn cảnh éo le, khó khăn, thế nhưng vượt lên hoàn cảnh, bệnh tật, họ vẫn luôn hi vọng vào một tương lai tốt đẹp cho chính mình và những người thân yêu. Với họ, mơ ước mùa xuân nào cũng vậy, đó là có sức khỏe để có thể tìm được một công việc ổn định, lấy tiền chạy thận cũng như chăm sóc cho con cái, gia đình.

img

Đoàn từ thiện thăm hỏi bệnh nhân khoa điều trị tích cực

“Tết với chúng tôi gần như là quây quần bên nhau trên Hà Nội này, bởi những bệnh nhân ở các tỉnh lân cận Hà Nội chỉ tranh thủ về quê ăn Tết một ngày, hôm sau lại lên để lọc máu. Còn đối với những bệnh nhân ở xa thì gần như chịu. Thôi thì anh em bốn bể là nhà, được ngồi đây đón tết với nhau trong sự quan tâm và hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, các “Mạnh Thường Quân” cũng là nỗi an ủi và may mắn lắm rồi” – ông Hùng tâm sự.

Sau xóm chạy thận, Đoàn từ thiện báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân VIệt  và Hội tích thiện Liên phường Hà Nội đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhân khoa Nhi, khoa điều trị tích cực của Bệnh viện Nông nghiệp và 300 bệnh nhân ở bệnh viện Tâm thần Trung Ương, huyện Thường Tín.

Bác sỹ Tạ Thuý Chuyền – Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung Ương chia sẻ: “Bệnh viện có 300 bệnh nhân, gần như 100% đều ở lại bệnh viện đón tết. Với trên 100 suất quà được các nhà hảo tâm hỗ trợ, bữa ăn của các bệnh nhân sẽ phong phú, đầy đủ hơn. Họ cũng được đón một cái tết đầm ấm hơn vì vẫn có được nhiều tình cảm, quan tâm của xã hội”.

img

 Bánh chưng được bổ sung vào khẩu phần của 300 bệnh nhân bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Với bà Hoàng Thị Tâm – Chủ tịch Hội tích thiện Liên Phường, năm nay là năm thứ 3, hội từ thiện của bà tặng quà cho các bệnh nhân ở các bệnh viện trên. “Mỗi năm chỉ có một cái Tết, ai cũng muốn về nhà sum vầy, ấm áp với gia đình. Nhưng vì hoàn cảnh, họ phải ở lại trong bệnh viện. Chúng tôi chỉ mong rằng, những phần quà nhỏ này sẽ phần nào mang tới một chút không khí xuân cho họ”  - bà Tâm chia sẻ.

Ngày 25.1 (28 tết âm lịch), Đoàn từ thiện báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt và Hội tích thiện Liên phường Hà Nội đã tặng 200 suất quà gồm bánh chưng, bánh kẹo, dầu ăn.. cho bệnh nhân xóm chạy thận, bệnh nhân khoa Nhi và khoa điều trị tích cực bệnh viện Nông nghiệp và bệnh nhân bệnh viện Tâm thần Trung Ương..    

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem