“Đẽo cày” quanh... chiếc váy của nghệ sĩ

Thứ bảy, ngày 27/08/2011 06:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước đây, khi có dự thảo quy định độ dài của chiếc váy, nhiều nghệ sĩ kêu toáng lên vì cho rằng bị quản quá chặt. Giờ việc “quản” thoáng hơn, đến lượt khán giả kêu trời vì nghệ sĩ ăn mặc phản cảm...
Bình luận 0

Loạn váy ngắn, quần ren

Nhiều khán giả của đêm nhạc “Nỗi nhớ muôn đời vẫn thế” cuối tháng Bảy vừa rồi tại Hà Nội đã phải bật cười trước sự “lạc hậu” một cách dễ thương của ca sĩ Ngọc Anh.

Số là khi ra sân khấu với một chiếc váy có phần gợi cảm một chút vì nó giúp cô khoe cặp chân thon, Ngọc Anh đã ngượng ngùng hỏi khán giả: “Ngọc Anh mặc chiếc váy này có bị ngắn quá không ạ?”. Và khán giả của đêm nhạc đã cười ồ lên trước sự “lạc hậu” của cô ca sĩ đã lâu không tham gia biểu diễn trên sân khấu trong nước. So với trang phục của các nữ ca sĩ thời nay, chiếc váy của ca sĩ Ngọc Anh hãy còn thuộc hàng kín đáo đến... cổ hủ.

img
 

Giờ đây, trên khắp các sân khấu ca nhạc từ Bắc chí Nam, không có đêm nhạc nào mà các nữ ca sĩ không cho khán giả thưởng thức các màn “khoe”, khoe ngực, khoe lưng, khoe chân và đỉnh điểm là màn khoe... chiếc quần da bên trong quần ren màu đen của nữ ca sĩ Minh Hằng trong một đêm nhạc từ thiện hồi giữa tháng Tám, ở Quảng Bình.

Điều đáng nói là sau khi báo chí, công luận lên tiếng về vụ hàng loạt nghệ sĩ mặc phản cảm trong đêm từ thiện mà khán giả là các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, là học trò nghèo này, nữ ca sĩ Minh Hằng vẫn còn lên tiếng kêu oan: “Nói tôi ăn mặc phản cảm là sai, bên trong quần ren, tôi đã mặc quần da”.

Khổ một nỗi là đâu có khán giả nào cũng được tiến sát đến gần ca sĩ mà “mục sở thị” cái quần da đó, nhìn từ xa, trông toàn cảnh trang phục của Minh Hằng giống như người mặc quần tất bằng ren mà quên mặc váy bên ngoài.

Chưa chịu “đầu hàng” dư luận, trong đêm biểu diễn từ thiện “Tấm lòng Việt” tại Hải Dương vào tối 23.8, Minh Hằng lại diện một bộ đồ ren nhưng là màu trắng và bên trong là một chiếc quần soóc ngắn màu trắng. Tóm lại, Minh Hằng vẫn muốn khẳng định sở thích mặc đồ ren của mình, mặc cho ai “nói ngả nói nghiêng”.

Váy ngắn lộ gì?

Chung quanh chiếc váy của các nữ ca sĩ trên sân khấu ca nhạc ở VN thật là nhiều chuyện “thăng trầm”. Thời gian qua, trang phục gây sốc của nhiều nghệ sĩ khiến dư luận bức xúc và cho rằng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã không có hình thức nào để có thể quản lý được “vấn nạn” này.

Thế nhưng cách đây hơn 5 năm, trước khi đưa ra Quy định 47 về “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”, Cục đã cho ra đời một dự thảo quy định chi tiết tới mức: Độ dài của chiếc váy không được cách đầu gối quá 5cm, không được hở quá 1/3 phần ngực...

Khi đưa ra lấy ý kiến nghệ sĩ và các ban ngành liên quan, nhiều người đã kêu trời, làm sao mà quy chế lại quy định cụ thể chi tiết thế, ai lấy thước mà đo được. Các ca sĩ biểu diễn nhạc trẻ phản đối kịch liệt, cho rằng Cục quy định cứng nhắc bởi với độ dài của chiếc váy như thế, ca sĩ không thể thực hiện các động tác vũ đạo.

Trong chương trình nghệ thuật nhân dịp Khai hội Văn hóa – Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ca sĩ H.T mặc trang phục mỏng tới mức gần như “xuyên thấu”, đã thế khi giao lưu với khán giả, cô còn bông đùa vô duyên quá cỡ thợ mộc: “Áo mỏng quá hả, thấy hết rồi còn gì?”.

Tranh cãi tái hồi, Cục Nghệ thuật biểu diễn đành phải ra một quy định chung chung: “Đối với nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại: Không được hóa trang tạo ra kiểu đầu tóc kinh dị, sơn, nhuộm tóc lòe loẹt, cạo trọc hoặc để tóc quá dài bù xù; trang phục hở hang, lộ liễu...” rồi để cho ca sĩ “phát huy tinh thần tự giác”. Và kết quả của sự thông thoáng này là chúng ta có được một trào lưu “ngắn- hở - phô phang” tới mức phản cảm như ngày hôm nay.

Kêu gọi sự tự giác của nghệ sĩ là một chuyện khá... viển vông, nhất là thời buổi mà phần nhìn đang lấn át phần nghe trên sân khấu ca nhạc hiện nay. Các ca sĩ không có giọng hát hay, không được đào tạo chính quy mỗi ngày một đông đảo hơn, để khỏa lấp những hạn chế về thanh nhạc, họ buộc phải ăn mặc thật hở hang nhằm “đánh lạc hướng” người xem. Và cuối cùng, nó tạo hiệu ứng ngược trở lại, khiến các ca sĩ “có giọng” hẳn hoi như Thu Minh, Đoan Trang, Hiền Thục... cũng phải nháo nhào đua theo mốt váy ngắn và hở, nếu không muốn trở thành “người ngoài hành tinh” trên sân khấu ca nhạc.

Cơ quan quản lý văn hóa đang loay hoay tìm biện pháp, lúc thì quản chặt rồi lại lỏng, lúc thì phạt, lúc thì lại kêu gọi tinh thần tự giác mà cuối cùng vẫn chưa tìm ra được liều thuốc đặc trị. Chuyện quanh chiếc váy của các nữ ca sĩ chẳng khác nào chuyện “Đẽo cày giữa đường”. Có bạn đọc đã gửi thư về Báo điện tử Dân Việt với kết luận: “Ca sĩ mặc váy ngắn, áo trong suốt đừng tưởng chỉ dễ “lộ hàng”, cái họ để lộ ra là một phông văn hóa thấp kém, một khiếu thẩm mỹ lệch lạc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem