Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Nguyễn Văn Phục (làng Từ Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) sinh ra trong một gia đình có truyền thống may cờ Tổ quốc. Anh kể, dân làng anh vốn thạo nghề thêu, hàng mấy trăm năm trước đã ra Hà Thành mở hàng và lập phường thêu may.
Những ngày Cách mạng Tháng Tám, cha của anh cùng ông nội đã may những lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên ở Hà Nội. Những lá cờ đó đã có mặt trong rừng cờ trước Quảng trường Ba Đình vào ngày 2 - 9 - 1945.
Giữ truyền thống của gia đình, cơ sở may của anh Phục đến nay đã may hàng trăm nghìn lá cờ trong suốt 65 năm qua. Anh tự hào nói, không phải ai cũng may mắn được may cờ, dệt “hồn” Tổ quốc như anh.
Chị Nguyễn Thị Duyên với công đoạn đầu tiên là pha vải đỏ. |
May cờ, theo anh Nguyễn Văn Phục khó nhất là đính sao vàng theo đúng tỷ lệ, kích cỡ. |
Vải sa - tin dùng để may cờ được lựa chọn rất kỹ lưỡng từ các cơ sở dệt may ở Hà Đông. |
Chị Duyên tâm sự, yêu “dệt” hồn Tổ quốc nên chị sẽ định hướng cho con trai Bảo Long sau này theo nghề của mẹ. |
Những đứa con của anh Phục giúp bố mẹ gấp cờ. |
May sao vào cờ cần đường nét tinh xảo. |
Phóng sự ảnh của Lê Hữu Thọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.