Di Hòa Viên
-
Cứ mỗi khi vừa chợp mắt, Từ Hi Thái hậu lại nhìn thấy Tiểu Lục Nhi bị bà hại chết trước đó hiện lên, mình đầy máu me, xông tới đòi mạng khiến Từ Hi Thái hậu sợ hãi đến ngất đi. Tỉnh dậy bà vội vàng lệnh cho tùy tùng mau chóng rời khỏi Lạc Thọ Đường…
-
Nhận được sự sủng ái đặc biệt của Từ Hi Thái hậu, nàng Cách Cách được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân" cuối triều đại nhà Thanh lại có cuộc sống khá bi thảm, cô quạnh.
-
Là người chịu chơi và biết tận hưởng nhưng không phải dịch vụ cao cấp, đắt đỏ nào Từ Hi Thái hậu cũng "chịu" được.
-
Sinh năm 1941, Trần Lệ Hoa là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc Mãn Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng tại Trung Quốc vào những năm 40 của thế kỷ 20.
-
Ngày chôn cất Từ Hi Thái hậu, trong ngoài kinh thành đều chật kín người, ai cũng muốn xem người đã nắm quyền hành tối cao trong hàng chục năm qua trông như thế nào sau khi chết.
-
Hậu thế chiêm ngưỡng dung mạo Từ Hi Thái hậu thời nhà Thanh (Trung Quốc) qua những bức tranh chân dung. Nhưng câu chuyện về người họa sĩ vẽ nên những bức tranh đầu tiên ấy thì ít ai biết đến.
-
Câu chuyện về Di Hòa Viên và những bí mật ẩn chứa trong quá trình xây dựng cung điện mùa hè này luôn là mối quan tâm lớn.
-
(Dân Việt) - Sau đám cưới 50 tỷ đồng của một đại gia xứ nghèo miền Trung, đến lượt con trai ông bí thư một tỉnh miền Bắc sắp hoàn thành dinh thự nguy nga. Xem ra bóng dáng một bà Thái hậu xài hoang vẫn lởn vởn...