Đi học bằng tiền bố mẹ bán trâu

Lê San Thứ bảy, ngày 31/10/2015 06:37 AM (GMT+7)
Để có tiền cho con nhập học, bố mẹ em Tẫn Thị Thảo (người dân tộc Dao, ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái) đã phải bán đi một con trâu, với khát khao mong con ăn học thành tài.
Bình luận 0

Động lực lớn chính là bố mẹ

Mới xuống Hà Nội nhập học gần 2 tháng, Thảo đã bắt nhịp với cuộc sống sinh viên xa nhà. Ngày đi nhập học, bố mẹ chỉ đưa em ra bến xe, vì họ quanh năm chỉ làm nông ở nhà, chưa ai tới Hà Nội bao giờ. Một mình Thảo tự tìm đến Trường Đại học Luật và đi tìm nhà trọ.

img

Em Tẫn Thị Thảo tranh thủ xem bài trước giờ vào lớp ở Trường ĐH Luật Hà Nội. Ảnh: N.L

“Năm ngoái em được theo đội tuyển thi học sinh giỏi của tỉnh xuống Hà Nội ôn thi một tuần nên cũng biết mấy con đường. May mắn có 2 bạn cùng trường cấp 3 cũng thi đậu  Đại học Luật, vậy là 3 đứa chúng em cầm bản đồ chia nhau đi khắp nơi tìm nhà trọ. Mặc dù phải  ở cách xa trường, nhưng chúng em đi học xa nhà từ hồi cấp 2 rồi nên cũng tự xoay xở được” – Thảo tâm sự.

Nhà Thảo có 4 anh chị em, bố mẹ làm nông vất vả nhưng luôn cố gắng cho các con ăn học đầy đủ. Chị gái của Thảo học xong cấp 3, cũng muốn tiếp tục học lên nhưng vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên đã phải thôi học, ở nhà phụ giúp bố mẹ để dành cơ hội cho các em. Thảo kể: “Chính bố là người đã định hướng, giúp em có động lực để học thật giỏi. Xung quanh nhà em, hầu như các anh chị đều học hết cấp 2 rồi nghỉ, vì cái ăn còn chưa lo xong thì đi học thế nào được. Bố em thấy thế mới thu xếp quần áo cho hai bố con, dắt em đi bộ hơn 5km ra tới ga tàu, đưa em xuống học ở trường nội trú của huyện. Lúc đấy em chưa đi xa bao giờ, cũng sợ lắm. Nhưng bố bảo xuống trường học cho có bạn có bè. Đời bố không được đi học đã thiệt thòi nhiều rồi, đến đời con phải cố gắng”.

Nghe lời bố, Thảo quyết tâm học và năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi đậu vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Yên Bái, được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Sử...

Làm gì cũng phải học thật tốt

 "Hiếm có học sinh nào chăm chỉ và có niềm đam mê với môn sử như em Thảo. Tới kỳ nghỉ hè, trong khi các bạn về quê hết, em vẫn quyết tâm ở lại trường học thêm. Kết quả là em đã đoạt Giải Nhì quốc gia môn lịch sử và được tuyển thẳng vào Trường ĐH Luật Hà Nội. Em là niềm tự hào của trường và là tấm gương vượt khó cho các bạn noi theo” .

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoà – giáo viên môn sử, Trường PTDT Nội trú THPT Yên Bái

Xuống Hà Nội học, Thảo đã sẵn sàng để chinh phục những thử thách mới. Chỉ trong thời gian ngắn, Thảo đã học xong lớp tiếng Anh cơ bản và đang theo lớp tiếng Anh giao tiếp. Thời khoá biểu của cô bé nhỏ nhắn ấy bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Vất vả học hành nhưng Thảo vẫn luôn thấy mình là một người may mắn.

Thảo tâm sự: “Nhà em không thuộc diện hộ nghèo, nhưng bố mẹ thu nhập cũng chẳng bao nhiêu, chủ yếu là tự cung tự cấp chứ chưa sản xuất ra gì nhiều để bán. Công việc chính của bố em là nuôi trâu. Nhà có 2 - 3 con trâu để dự phòng lúc nhà có việc, cứ bán dần cho em đi học thế này, em cũng lo nhà mình sẽ càng khó khăn thêm. Sau em vẫn còn 2 đứa em đang đi học, nên em dự định qua hết năm thứ nhất sẽ đi làm thêm và cố gắng giành học bổng để đỡ phần nào chi phí. Giờ em chỉ biết chi tiêu tiết kiệm nhất và học tốt nhất có thể, để bố mẹ đỡ phải lo nhiều”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem