Đi khất nợ, bị chém đứt lìa cẳng tay

Thứ năm, ngày 29/12/2011 05:34 AM (GMT+7)
Đang ngồi nói chuyện, anh Minh bất ngờ bị Nguyễn Xuân Thực cầm dao chém đứt lìa cẳng tay phải. Vụ việc xảy ra chiều 27.12 tại Thạch Thất, Hà Nội.
Bình luận 0

Khoảng 16h ngày 27.12, anh Phạm Kiều Minh (SN 1979, ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất,  Hà Nội) đến nhà anh Nguyễn Văn Thà (SN 1981, ở thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) để nói chuyện về việc nợ nần.

Tại đây, anh Minh đã bị Nguyễn Xuân Thực (SN 1980, là em trai của Thà) rút dao giấu trong người chém vào tay và lưng. Hậu quả làm Minh bị đứt lìa cẳng tay phải và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 105.

Qua điều tra, bước đầu công an huyện Thạch Thất xác định: anh Phạm Kiều Minh nợ gia đình anh Nguyễn Văn Thà 150 triệu đồng. Sau khi đã trả 50 triệu đồng, ngày 27.12, anh Minh đến trả tiếp 40 triệu đồng và muốn khất số nợ còn lại.

Khi đang ngồi trong nhà nói chuyện với Nguyễn Xuân Thà, anh Minh bất ngờ bị Nguyễn Xuân Thực cầm dao lao vào tấn công. Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Thực đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo An ninh Thủ đô
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem