Điều kỳ lạ đội tuyển VN làm được cho nữ diễn viên nằm bất động vì mổ cột sống

Thu Vũ Chủ nhật, ngày 16/12/2018 19:45 PM (GMT+7)
Bị mổ cột sống phải nằm bất động, diễn viên Hoàng Yến vẫn cực sung cổ vũ tuyển VN
Bình luận 0

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam mang lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ, nhưng nó còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần cho người đang mắc bệnh.

img

Nữ diễn viên Hoàng Yến bên cạnh 2 cô con gái lớn

Nữ diễn viên Hoàng Yến bị vỡ đốt sống T12 sau lần bị ngã. Đầu tiên bác sĩ xem xét bó bột không phải phẫu thuật nhưng sau khi chụp cộng hưởng từ, vì tính an toàn nên cuối cùng đã chỉ định mổ.

Chị chia sẻ: "Phải nói rằng việc bị mổ vì đau cột sống này đau gấp trăm lần đau đẻ. Rất nhiều người không tin nổi khi nghe tin tôi bị mổ cột sống vì nghe rất khủng khiếp. Với nhiều người sẽ đau buồn khi phải mổ như vậy nhưng với bản thân tôi, khi đã trải qua nhiều "kiếp nạn", tôi nhận thấy điều gì mình cũng trải qua được".

Nhưng điều kỳ lạ đến với diễn viên Hoàng Yến khi xem đội tuyển Việt Nam, trong lúc phải nằm im bất động trên giường sau ca mổ.

img

Hình ảnh của Hoàng Yến trong một bộ hình chụp trước đây. Hiện tại nữ diễn viên phải nằm im bất động sau khi mổ cột sống

Nữ diễn viên kể: "Trong khi theo dõi trận chung kết lượt đi trên sân Malaysia, khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn, tôi quên mất mình là bệnh nhân. Tôi đang phải nằm im bất động mà lúc đó quên mất đã bật dậy định lao xuống hò hét.

Hôm qua, mọi người đã phải nhắc tôi: "Nhớ mình đang là bệnh nhân đó, tuyệt đối không được làm như thế". Nhưng có một điều rất lạ lùng, không hiểu sao hôm qua tôi biết chắc chắn đội mình sẽ thắng chứ không phải hòa dù rằng tỷ số hòa, mình vẫn vô địch.

Lúc trước trận đấu, tôi đã đăng tải việc tôi dự đoán đội VN sẽ thắng 1-0 một cách kiên định bất chấp việc mọi người dự đoán 1-1, 2-2 hoặc 3-1. Tôi có linh tính chắc chắn trận này VN không bị thủng lưới.

Giây phút Văn Lâm đẩy được bóng ra khỏi khung thành, lúc đó tôi đã hét lên khiến cả nhà ai cũng thất thanh quay lại nhìn. Lúc ấy tôi không còn cảm thấy đau hay thấy mệt một chút nào nữa.

Và ngay lúc đó tôi đã nảy ngay ra ý định hôm sau sẽ phải livestream tặng quà, mở kho của Mầm để tặng hết quà cho mọi người. Lúc ấy chỉ muốn cho đi thật nhiều thôi, kiểu như mình không có gì để mất nữa rồi.

Hôm qua tất cả mọi người đều đổ ra đường. Thấy vậy tôi rất hồn nhiên nhắn tin rủ mọi người "Bão đi! Bão đi!" tưởng như mình đã có thể đi được rồi vậy. Mọi người ngạc nhiên hỏi lại mình: "Chị đã đi được rồi à?" khiến mình chỉ còn biết cười trừ bảo "Ừ, đi được rồi, đi thôi".

Ngay từ buổi sáng tôi đã thấy mọi người kể hôm nay Hà Nội như ngày 30 Tết. Tôi đã hình dung ra không khí rất thiêng liêng. Tôi nghĩ giờ mình mà đi được, chắc chắn mình sẽ lượn khắp phố phường. Tuy nhiên thực tế thì mình không đi được, phải nằm im mà".

img

Mặc dù không được "đi bão" nhưng khi được hỏi có tiếc không, diễn viên Hoàng Yến bất ngờ cho hay: "Đêm qua tôi không có cảm giác tiếc nuối vì không đi bão cùng mọi người được. Bởi vì tôi là người luôn biết chấp nhận sự thật.

Nhưng có một điều, dù không được đi bão nhưng trong lòng mình như đang được đi bão. Hôm qua mãi tôi mới ngủ được. Lúc hơn 5h tôi đã dậy để "ủ mưu" sẽ tặng quà cho mọi người như thế nào, mấy giờ, rồi mình phải thật xinh đẹp để livestream.

Mình nghĩ mình có bệnh có ốm nhưng tinh thần lại khỏe hơn gấp nhiều lần. Chắc chắn tôi sẽ xuất hiện trong clip livestream thật lung linh để mọi người đỡ sốt ruột".

Diễm Quỳnh muốn có con rể như Lâm Tây, MC Lại Văn Sâm liền nói sốc

Phản ứng của MC Lại Văn Sâm sau trận đấu nghẹt thở được nhiều cư dân mạng chú ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem