Điều tra vụ cô bé 15 tuổi bị lừa đưa đi bán trinh

Thứ ba, ngày 30/11/2010 18:58 PM (GMT+7)
Dân Việt - Theo lời kể của người nhà nạn nhân, sau khi gia đình cháu C. phát hiện sự việc và có lời qua tiếng lại với Mai, cô này cho biết số tiền 10 triệu đồng bán trinh của C. đã được Mai giao nộp công an.
Bình luận 0

Em Nguyễn Thị Kim C. 15 tuổi, ngụ nhà số 100 đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế, vừa gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo việc mình bị một cô gái cạnh nhà lừa đưa đi bán trinh.

Cú lừa ngoạn mục

Theo lời kể của C., khoảng 16 giờ 30 ngày 18-11, C. đang phụ bán áo quần ở Chợ Đông Ba thì tình cờ gặp Mai (còn gọi là Na, cùng ngụ đường Trần Huy Liệu, đối diện nhà C.). “Chị Mai bảo cháu đi với chị thì sẽ có 20 triệu đồng, vì có một ông Việt kiều biết hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn nên muốn gặp để cho tiền”.

Tin lời Mai, C. đã xin phép chủ quầy hàng nghỉ bán để đi uống cà phê với Mai. Lúc này, Mai bảo C. về nhà thay áo quần và hẹn gặp C. ở cửa Thượng Tứ, gần đường Trần Huy Liệu. Xong xuôi, Mai chở C. đến quán cà phê Chợt Nhớ, phía sau Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Thừa Thiên- Huế. Tại đây, Mai và C. gặp hai người đàn ông đã ngồi chờ sẵn. Theo lời kể của C., hai người đàn ông khoảng 37- 40 tuổi.

Tiếp đó, Mai và hai người đàn ông này đưa C. đến quán nhậu Phú Tài, nằm trên Quốc lộ 49, TP Huế. Trong lúc ăn nhậu, một trong người đàn ông bảo C. uống bia nên C nghe lời và uống một số ly bia. Ăn nhậu xong, người đàn ông này yêu cầu C. lên xe ô tô và chở đi, còn Mai đi với người đàn ông còn lại.

Người đàn ông này chở Mai đến Khách sạn Tân Mỹ, thuộc địa phận thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Tại nhà nghỉ này, lúc đầu người đàn ông bảo C. nếu mệt thì nằm nghỉ, lát nữa Mai đến đón về.

Tuy nhiên, khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, khi C tỉnh dậy thì trên người không còn mảnh vải che thân. “Cháu vội vàng lấy áo quần mặc vào ngồi khóc, còn người đàn ông đó ngồi hút thuốc và nói chuyện điện thoại với chị Mai về tiền bạc và bảo chị Mai đến cầu Vỹ Dạ đón cháu”- C. kể.

Lộ diện kẻ mua trinh ?

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, người đàn ông trên chở C. về cầu Vỹ Dạ, và lúc này Mai đã chờ sẵn ở đây. Trên đường đưa C. về nhà, Mai nói với C. “Mi mất trinh rồi, chỉ còn 10 triệu đồng thôi”. “Chị Mai cũng hỏi cháu đã có quan hệ với ai chưa thì cháu không hiểu chị Mai nói chuyện và chị Mai cũng không hề đưa cho cháu một đồng nào”- C. kể.

img
Cháu C. vẫn chưa hết hoàng loạn sau khi bị lừa đưa đi bán trinh

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, sau khi gia đình cháu C. phát hiện sự việc và có lời qua tiếng lại với Mai thì cô này cho biết số tiền 10 triệu đồng bán trinh của C. đã được Mai giao nộp cho Công an phường Phú Hòa. Theo thông tin từ Công an phường Phú Hòa, đợn vị này đã tiếp nhận đơn thư của bị hại và bước đầu xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Huế.

Tuy nhiên, do địa điểm nơi cháu C. và người đàn ông vào khách sạn thuộc thị trấn Thuận An nên Công an TP Huế đã chuyển giao hồ sơ cho Công an huyện Phú Vang.

Ngày 26-11, trao đổi về vấn đề này, Trung tá Lê Văn Vũ- Trưởng Công an huyện Phú Vang cho biết, Công an huyện đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vào chiều 25-11 và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, theo trình bày của cháu C., lúc ngồi uống cà phê ở quán cà phê Chợt Nhớ với Mai và 2 người đàn ông trên, C đã để ý và nhớ biển số xe của đối tượng mua trinh. “Lúc đó, chị Mai nói với cháu là “mi thấy đi xe biển số đẹp chưa, đại gia đó”. Cháu nhìn kỹ thì thấy xe ô tô biển kiểm soát 75K-....”- C. nhớ lại.

Cháu C. cũng cho biết, qua cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với Mai tại quán cà phê, C. biết người đàn ông đưa mình đi nhà nghỉ có tên là Lâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem