Đổ cơm, cá lên đầu vợ rồi bắt bốc ăn bằng hết

Thứ ba, ngày 20/07/2010 05:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Chồng tôi bưng nguyên bát cơm, cá đổ lên đầu tôi, bắt tôi phải dùng chổi quét lại rồi bốc ăn cho hết. Sợ bị đánh nên tôi phải quét rồi ngồi bốc ăn, vừa ăn vừa khóc, thấy thân phận mình còn thua ăn mày".
Bình luận 0
img
Những vết thương do chồng đánh.

Ngày 17-7, một người phụ nữ gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam kêu cứu việc bị chồng bạo hành, trong đó có lần chị bị chồng đổ cả bát cơm, cá... lên đầu.

Còn thua ăn mày

Chị Nguyễn Thị Vân, 34 tuổi, ở thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam về làm vợ Phạm Văn Quang, 37 tuổi, vào năm 1994.

Chị kể, cách đây 10 năm, anh Quang đi làm ăn xa và có bồ bịch. Khi hỏi, anh nói vợ vu khống nên đánh đập không thương tiếc.

Chị Vân sụt sùi khóc: “Tôi bị bệnh tim nặng, cứ mỗi lần say rượu về là anh Quang đánh đập tôi như chết đi sống lại. Tôi cũng không nhớ nổi có bao nhiêu lần bị chồng đánh đập, hành hạ. Nhiều đêm đau quá tôi phải xô cửa chạy thoát thân rồi ngủ bờ, ngủ bụi”.

Nhiều lần, Quang đánh chị Vân bị thương phải nằm viện điều trị hơn ba tháng mới khỏi. Có lần quẫn trí quá, chị Vân trốn bệnh viện đi tự tử nhưng may mà được cứu.

Cũng có lần hai vợ chồng ly thân được hai năm. Sau đó, cậu ruột chồng (một cán bộ chủ chốt xã Tam Phú) lên nhà xin lỗi và nài nỉ chị về sinh sống lại với chồng. Nghĩ đến tương lai hai đứa con, chị đồng ý. Tưởng Quang thay đổi nhưng không ngờ chứng nào tật đó. Về sống chung được một thời gian, Quang lôi “mối tình đầu” của vợ ra ghen và lấy cớ đánh vợ.

Bà Trần Thị Liễu, thím của chị Vân, tận mắt chứng kiến cháu gái mình bị chồng đánh đập tàn bạo, bức xúc kể lại: “Cách đây hơn tháng, cháu Vân đang đi làm ở Tam Kỳ thì bất ngờ Quang xuất hiện biểu về nhà. Sợ bị chồng đánh, Vân kêu vợ chồng tôi dẫn về. Tụi tôi vừa dẫn Vân về đến nhà thì Quang xông ra tát mấy cái vào mặt vợ. Tôi tức quá nói: “Không sống được nữa thì ly dị”.Nghe vậy, Phạm Văn Vinh, anh ruột Quang, cầm dao xông tới đuổi chém tụi tôi, may mà hàng xóm khống chế lấy được con dao.

Chị Vân kể tiếp: Cách đây mấy ngày, anh Quang say rượu về bưng nguyên bát cơm, cá đổ lên đầu tôi, bắt tôi phải dùng chổi quét lại rồi... bốc ăn cho hết. Sợ bị đánh nên tôi quét xong phải ngồi bốc ăn, vừa ăn vừa khóc, thấy thân phận mình còn thua ăn mày.

img
Chị Nguyễn Thị Vân cấp cứu tại bệnh viện

Hội Phụ nữ đe... phụ nữ

img Cách đây mấy ngày, anh Quang say rượu về bưng nguyên bát cơm, cá đổ lên đầu tôi, bắt tôi phải dùng chổi quét lại rồi... bốc ăn cho hết. img

Chị Nguyễn Thị Vân

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Công an xã Tam Phú Nguyễn Anh Quốc nói: “Chị Nguyễn Thị Vân đã lên báo cáo, viết tường trình kể lại toàn bộ sự việc với công an xã rồi. Trước mắt công an xã sẽ xử lý hành chính anh Quang vì mức độ thương tích trên người chị Vân chưa được giám định”.

Ông Trịnh Thanh Bình - công an viên thôn Phú Thạnh (nơi chị Vân cư trú), lại cho biết: “Công an xã đã hai lần gửi giấy triệu tập anh Quang nhưng anh này không chấp hành. Mới đây công an xã xuống nhà mời vẫn không được”.

Còn bà Trần Thị Bình - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tam Phú, thì bảo: “Chi hội Phụ nữ thôn Phú Thạnh có báo cáo gửi lên trên rồi nhưng để Hội vào cuộc giải quyết thì chị Vân phải có đơn gửi trực tiếp Hội”.

Thật bất ngờ, chúng tôi vừa rời khỏi UBND xã Tam Phú chưa đầy 10 phút, thì nghe thông tin một cán bộ Hội Phụ nữ ở xã vừa gọi điện yêu cầu chị Vân đến trụ sở để “nói chuyện” việc chị đã cung cấp thông tin cho báo chí (?).

Chị Vân ấm ức: “Tôi gửi đơn kêu cứu Chi hội Phụ nữ thôn, công an thôn và trưởng thôn nhưng không thấy giải quyết nên tôi phải nhờ báo chí can thiệp. Tại sao Hội Phụ nữ xã lại trách tôi?

Hiện người phụ nữ khốn khổ này đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem