Dọa truyền virus HIV, tên cướp vẫn không thoát

Thứ hai, ngày 18/11/2013 12:04 PM (GMT+7)
Bất chấp Ngọc "dọa" mình đã bị nhiễm HIV, nếu nhào vô sẽ cho "chết chung" luôn, hai CSGT vẫn quật ngã, khống chế, bắt gọn đối tượng cùng tang vật là chiếc ĐTDĐ iPhone 4, giao CA P.Cô Giang, Q.1 xử lý.
Bình luận 0
Tuần tra địa bàn vào ngày 17.11, hai thiếu úy CSGT Lê Thanh Hùng và Lê Quang Hải (cùng công tác tại Đội Bến Thành - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CA TP.HCM) phát hiện một thanh niên chạy xe máy BKS: 54L6-1517 với tốc độ cao trên đường Nguyễn Khắc Nhu, phía sau có một người nước ngoài vừa đuổi theo vừa kêu cứu.

Đối tượng Lê Văn Ngọc tại trụ sở CA
Đối tượng Lê Văn Ngọc tại trụ sở công an.

Biết là tên cướp vừa "ăn hàng" của du khách, hai anh Hùng - Hải tăng ga đuổi theo, nhanh chóng bắt kịp, yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên gã không chấp hành mà còn chống đối dẫn đến bị ngã xuống đường, trầy tay chảy máu.

Thấy hai CSGT lao vào bắt, gã liền "dọa" mình đã bị nhiễm HIV, nếu nhào vô sẽ cho "chết chung" luôn. Bất chấp nguy hiểm, hai CSGT vẫn quật ngã, khống chế, bắt gọn đối tượng cùng tang vật là chiếc ĐTDĐ iPhone 4, giao CA P.Cô Giang, Q.1 xử lý.

Tại trụ sở CA, đối tượng khai tên Lê Văn Ngọc (29 tuổi, quê Bình Định), vừa ra tay giật chiếc ĐTDĐ của ông Yoshito Ogata (người Nhật Bản), khi ông đang đi bộ nghe điện thoại trên đường Nguyễn Khắc Nhu. Chiếc iPhone 4 sau đó đã được trao trả ngay cho ông Yoshito Ogata.
CA TPHCM (Theo CA TPHCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem